" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Hướng về “Đại lộ danh vọng“

Hướng về “Đại lộ danh vọng“

Xem tại đây:
Vì Thiên Chúa tới (Thơ TKL)
Những Thiên Thần Raphael (Thơ TKL)
Sứ điệp tình yêu (Thơ TKL)
Sứ điệp hoán cải (Thơ TKL)
Bí ẩn đêm trường (Thơ TKL)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Lạy Cha, con ao ước sẽ có ngày
Trên “Đại lộ danh vọng“ của nước Mỹ
Tên con sẽ khắc ghi muôn Thế kỷ
Chẳng phải vì con lỗi lạc tài hoa!


Con muốn tên con lấp lánh chói lòa
Để con mãi được vinh danh Thiên Chúa
Đấng đã ngự đến bên con sáng tỏa
Đấng đã cho con thấy nước Thiên Đường!

Lạy Cha, xin Chúa Cha hãy đoái thương
Cho ước nguyện con được Cha đoái tới
Danh vọng, tiền tài con không dám với
Chỉ xin Cha, cho con được vinh danh Cha!

Nước Đức 24.6.2012/Trần Kim Lan
  


Và đây là bài thơ của Nhà Báo Lê Phương Dung, bài thơ đã cho
 Trần Kim Lan có cảm xúc viết bài thơ trên.
Cảm ơn Nhà báo Lê Phương Dung:

Trên đại lộ danh vọng

Bao nhiêu đại lộ trên đời em đã đi
Bàn chân mỏi gập ghềnh kỷ niệm
Bỗng gặp chiều nay ngàn ngôi sao lấp lánh
Trên đại lộ danh vọng.
Em mỉm cười, ồ có gì đâu…

Mỗi ngôi sao đính vào cuộc đời như một tri ân,
Để nói với chúng ta rằng họ đã sống và cống hiến như thế đấy
Họ là những ngôi sao trong vô tận bầu trời
Em chỉ là người khách đến từ một sứ sở xa xôi
Mang trong tim ước mơ nhỏ nhoi được yêu anh
Mọi phút giây đều như lần cuối
Em mang theo khuôn mặt anh trên mọi nẻo đường em tới
Và mỗi giấc mơ chật dáng anh ngồi
Anh người đàn ông của những điều lớn lao
Trên vai anh quá nhiều trọng trách
Em chỉ là cơn gió thoảng qua, là kỷ niệm
Là bóng của ngọn đèn thao thức đợi bình minh
Em chỉ là em với lời yêu dè dặt
Chỉ biết nghĩ về anh trong xa tắp đời mình

Nếu anh hỏi em mơ gì chiều nay trên đại lộ quang vinh
Nơi hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy hoài phương ấy
Em đã mơ một ngày tên anh ở đấy
Viết Hoa – trong tầm mắt của triệu người
Dẫu em biết danh vọng cuộc đời rồi sẽ qua đi
Chỉ tình yêu là cuối cùng ở lại…


_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE



2012/Nhà báo Lê Phương Dung - Viết trên đại lộ Danh vọng 

Hollywood, Califonia, Hoa kỳ.

Không có nhận xét nào: