" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Khỏa thân giữ đất


Khỏa thân giữ đất
(Họa bài: Nực cười – TG: Lê Trường Hưởng)

alt

Sản nghiệp cha ông nước mắt ta
Khỏa thân giữ đất quyết xông ra
Thương con phận gái phơi mình để
Khổ mẹ mệnh già lõa thể mà
Mặc họ lâu la lôi cổ xốc
Kệ bay đầu gấu kéo tay qua
Trần gian đâu cảnh thương tâm vậy
Miệng thế muôn đời oán chẳng tha!

alt

24.6.2012/Trần Kim Lan

Bài xướng:

Nực cười

alt

Xông vào cướp đất của người ta
Túng thế mẹ, con phải…cởi ra
Lõa thể ngăn ai liều lĩnh đến
“Tú nuy”(*)cản họ bạo gan mà
Đầu trâu mặt ngựa ào ngay tới
Dạ thú lòng lang nhảy vội qua
Thô bạo kéo luôn xềnh xệch…quẳng
Nực cười! Lại phạt quyết không tha! (**)

(*) Tiếng Pháp…bồi  có nghĩa là trần như nhộng toàn bộ
(ÜÜ): Mẹ con loả thể giữ đất bị xử phạt hành chính.


24.6.2012/Lê Trường Hưởng

Các bài họa tiếp theo:

Xót xa

Thương cảnh tình người thấy xót ta
Đau già, buồn trẻ lột bung ra
Than thân hô hoán trời im tiếng
Trách phận gào to đất chẳng mà
Một lũ giống beo ù kéo đến
Hai người như nhộng bị lôi qua
Lòng đau như cắt nào ai thấy
Nỗi nhục còn mang, phạt chẳng tha!

24.6.2012/Cao Trung


Cạn tàu ráo máng

Có kẻ ngang nhiên cướp đất ta
Sẵn sàng tự vệ phải xông ra
Thế cùng “lõa thể” không hề sợ
Sức yếu thế cô chả nhụt mà
Vệ sỹ cậy đông xô đẩy tới
Đầu trâu ỷ thế kéo giằng qua
Bất nhân cưỡng chế quân vô đạo
Ráo máng cạn tầu! Chúng chẳng  tha

24.6.2012/Hà Đình Chung

Không có nhận xét nào: