" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Chiều phủ Tây hồ

Chiều phủ Tây hồ
(Họa bài: Sen hồ Tây - TG: Phan Bạch Châu)


Chiều về rong ruổi phủ Tây hồ
Ngào ngạt hương sen tỏa mộng mơ
Tay nắm chặt tay thương mến gửi
Mắt say nhìn mắt sóng tình nhô
Em cười má lúm thuyền nghiêng bến
Anh ngả hồn xiêu sóng dạt bờ
Vẳng tiếng chuông ngân theo gió tới
Ngàn năm đng vọng kết duyên thơ.

8.6.2013/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: