" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Lại lụt thế kỷ ở Đức

1-Lại lụt thế kỷ ở Đức



Thôi đừng mưa nữa mưa ơi
Nước dâng dâng mãi khiến bồi hồi lo
Sông Elbe nước ngập tràn bờ
Dòng Donau tức nước tràn xô phố phường…



Ngày ngày nín thở bốn phương
Cầu Trời ngó xuống đoái thương nhân loài
Người người vai sát kề vai
Chất từng bao cát xây đài nước ngăn!

Cuồn cuộn dòng nước vẫn d
âng
Đêm ngày người vẫn quên thân vì người
Cầu mong nước rút nắng ngời
Bình yên cuộc sống tiếng cười lại vang!

1.6/5.6.2013/Trần Kim Lan

2-Cơn lụt thế kỷ ở Đức

Nước từ trời trút xuống
Nước đầy tràn Donau, Elbe…
“Thủy cung”, động long mạch
Nước vọt từ dưới lên.

Nước cuồn cuộn chảy xiết
Trào ra khắp châu Âu
Đức, Áo, Liên Xô, Tiệp…
Vạn vật ngập nước sâu.

Bao công trình thế kỷ
Bao biệt thự nguy nga
Trước nguy cơ hủy diệt
Chạy lụt khắp mọi nhà.

Mặt trời đã chiếu sáng
Nước đã rút vài nơi
Nhưng lòng sông vẫn động
Nước cao ngút đầu người

Trước thảm họa sông nước
Tất cả xích lại gần
Bộ đội xung phong trước
Tiếp bước là chúng dân.

Quân dân cùng đắp đập
Thông tầm nhiều ngày đêm
Trẻ già cùng tình nguyện
Chuyển cát chặn nước lên.

Trước cái chết đe dọa
Xuất hiện những anh hùng
Quên mình cứu người khác
Làm việc chẳng kể công.

Trước mênh mông là nước
Tất cả mất hết rồi
Vẫn diễn ra: đám cưới
Tình yêu thật tuyệt vời!

Cửa nhà tan nát cả
Nhiều người nước cuốn trôi
Trong tận cùng khốn khổ
Một em bé: chào đời.

Máy bay đã bay tới
Mẹ, bé thoát thảm sầu
Giữa bạt ngàn là nước
Một cuộc sống: bắt đầu.

Để cứu nạn nhân lụt
Nhà nước lo hết mình
Quyên tiền bao tổ chức
Nhiều người hàng triệu đồng

Họ tổ chức ca nhạc
Họ tổ chức bán hàng
Bao nhiêu là hình thức
Để cùng giúp nạn nhân.

Trước hiểm họa lũ lụt
Cứu người thúc giục mau
Dẫu chẳng hề quen biết
Bỗng quên mình vì nhau!


23-8/31-8-2002/Trần Kim Lan
(Bài này đã in trong tập thơ "Khúc hát yêu thương" NXB HNV 2012)

Không có nhận xét nào: