" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Ly cà phê đắng

Gần 1 tháng "hạ quyết tâm" học nhạc, được 2 ngày mỗi ngày 2 tiếng "cuỡi ngựa xem hoa" và... mệt mỏi, bải hoải, chỉ thích xem phim... và... "nghỉ chơi" với nhạc... may mà còn viết được 1 bài thơ (ca):

Ly cà phê đắng
(3/4-Tha thiết, tình cảm)



Ly cà phê đắng chạm môi
Giọt buồn rớt xuống hồn tôi
Nghe mùa thu rơi xào xạc
Nghe tim thổn thức bồi hồi.


Ly cà phê đắng chao nghiêng
Thuyền tình rẽ sóng truân chuyên
Nụ hôn nồng nàn say đắm
Theo giọt cà phê vào tim.

Ly cà phê đắng chạm môi
Giọt buồn chạm đáy đơn côi
Tiếng thu rơi hoài theo gió
Tình rơi về đâu tình ơi?

21.6.2013/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: