" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Mẹ ơi

Mẹ ơi



Xem tại đây:
Thúy Kiều (Thơ họa-TKL))

Mẹ ơi! Sao con dị hình
Thân mình biến dạng, chẳng xinh như người
Vì đâu bạn chẳng thích chơi
Mình con thui thủi, chơi vơi, buồn sầu?


Sao mẹ chẳng nói một câu
Sao mẹ lại khóc, lệ đâu chảy nhiều
“Con ơi! Còn biết bao điều
Mai này khôn lớn, con yêu sẽ tường...”

Mong con sẽ biết yêu thương
Đừng mang chất độc rải đường nhân gian
Bệnh con, độc chất da cam
Chiến tranh tàn khốc, nhân tâm sói mòn.

Bao đời nhiễm độc héo hon
Cỏ cây, người, vật vẫn còn độc mang
“Chiến tranh... Ôi! Thật kinh hoàng”
Con tôi nức nở, lệ tràn thương đau.

20-8-2009/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: