" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Thiên Sứ Chúa hiện đến, Sam-sôn ra đời - người giải cứu Ít-ra-en

KTCƯ: 59-Thiên Sứ Chúa hiện đến, Sam-sôn ra đời - người giải cứu Ít-ra-en

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Dân Ít-ra-en lại chối bỏ Đức Chúa Trời
Bốn mươi năm bị người Phi-li-tinh cai trị
Bấy giờ, vợ Ma-nô-ác, người Đan, son trẻ
Thiên sứ hiện đến cùng người đàn bà


“Ngươi sẽ thụ thai, sinh một con trai
Chớ uống chất say, ăn vật chẳng sạch
Vì đứa trẻ được biệt riêng cho Chúa
Người khấn Na-di-a - nguời sẽ giải cứu Ít-ra-en!”

Người đàn bà bèn thuật lại cùng chồng
Ma-nô-ác cầu Chúa cho Thiên sứ lại tới
Để ban cho ông mọi điều dạy bảo
Phải làm gì, khi đứa trẻ chào đời?

Đức Chúa Trời nhận lời Ma-nô-ác xin cầu
Thiên sứ lại hiện đến cùng người vợ
“Mau lại đây, Ngài hiện đến ngày nọ
Lại đến cùng tôi, ngay nơi cánh đồng”

Ma-nô-ác đi đến, thưa cùng Ngài đó rằng
“Chúng tôi sẽ sinh con như Ngài nói
Khi lời ứng nghiệm, mọi điều đòi hỏi
Xin Ngài chỉ dạy cho chúng tôi hay!”

“Nhớ giữ lời Ta, chớ uống chất say
Của không tinh sạch, vườn nho sản vật
Chớ nên đụng tới, lời dạy bảo thật
Khá giữ mọi điều, ngay từ bây giờ!”

“Xin Ngài lưu lại, danh Ngài là gì?”
“Danh ta bí nhiệm, cũng chẳng ăn được
Nên dâng lễ thiêu, để thêm ơn phước
Vì Đức Chúa Trời sẽ nhận lễ ngươi”

Ma-nô-ác bắt dê con, dâng lễ, theo lời
Lễ hóa lửa, bay lên cùng Thiên sứ
Trước mắt hai nguơì, xảy ra phép lạ
Riêng người chồng thì sợ hãi vô cùng.

“Chúng ta chết, vì thấy Chúa tỏ tường”
“Đừng sợ gì!” Người vợ liền an ủi
Chúa đã nhận lễ, sợ chi điều rủi
Kế đến, người vợ thụ thai, sinh con.

Người con trai được đạt tên là Sam-sôn
Đứa trẻ lớn mau, vì Chúa phù trợ
Thần khí Chúa Trời tràn đầy đứa trẻ
Ngay tại dinh Đan, giữa Xo-rơ-a và Ét-ta-rôn.

(Dựa theo sách Thủ lĩnh-13/KTCƯ)

1-12-2002/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: