" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Sự kết hôn – Sam-sôn trả thù người Phi-li-tinh

KTCƯ: 60-Sự kết hôn – Sam-sôn trả thù người Phi-li-tinh

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Sam-sôn xuống Tim-na, cảm mến con gái Phi-li-tinh
Chàng xin cha mẹ cưới nàng làm vợ
“Dân Phi-li-tinh không cắt bì, sao cưới nó
Trong vòng dân ta, không có ai sao?”



Sam-son đã quyết, cha mẹ đành theo
Họ qua vườn Tim-na, sư tử gầm thét
Nhờ Thần khí Đức Chúa Trời ban sức
Sam-son giết sư tử như xé dê con.

Nhưng cha mẹ chẳng biết điều Sam-son làm
Người nữ ưng thuận, nên Sam-son trở lại
Cùng cha mẹ chàng, để cưới người ấy
Họ lại cùng đi qua Tim-na, vườn nho

Xác sư tử đầy ong mật ngọt ngào
Chàng liền chụm tay lấy và ăn mật
Chàng mời cha mẹ, nhưng chẳng nói thật
Rằng mật đó, trong xác sư tử tơ.

Tại nhà cô dâu. Sam-son bày tiệc ra
Theo lệ, mời ba mươi người trẻ tới
Cùng vui, kết nghĩa và ăn tiệc cưới
Chàng ra câu đố, thách đố mọi người

“Của ăn từ giống ăn mà ra thôi
Còn vật ngọt thì ra từ giống mạnh”
Trong bảy ngày, ai mà giải đoán đúng
Được ba mươi áo lụa qúy để thay.

Họ chẳng giải được, dù đã ba ngày
Dọa giết vợ chàng cùng cả cha mẹ
Nếu nàng không tìm cách nào dụ dỗ
Để chàng tiết lộ lời giải đố ngay.

Nàng vặn hỏi chàng, cũng không được hay
Nàng cứ khóc, khóc hoài, khóc mãi
Cực lòng, chàng đành cho lời giải nghĩa
Nàng liền đem thuật lại cho dân mình.

Trước khi mặt trời lặn, ngày cuối cùng
Họ giải câu đố, có mặt tất cả
“Gì ngọt hơn mật, mạnh hơn sư tử?”
Nghe vậy, chàng bèn nói cùng họ rằng

“Ngươi cày ruộng bằng bò cái ta chăn
Nên ngươi đã có đúng câu giải đoán!”
Bèn tới Át-cơ-lôn, chàng giết ba mươi mạng
Rồi lấy áo xống, thưởng kẻ chơi gian.

Việc đó xảy ra, bởi Chúa cảm thần
Chàng bỏ về nhà, bừng bừng lửa giận
Cha mẹ nàng gả vợ chàng cho bạn
Kẻ đó là người dự tiệc cưới nàng.

(Dựa theo sách Thủ lĩnh-14/KTCƯ)

1-12-2002/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: