" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Bệnh của A-khát-gia, bởi Thần khí Chúa, Ê-li-a làm phép lạ

KTCƯ=: 87-Bệnh của A-khát-gia, bởi Thần khí Chúa, Ê-li-a làm phép lạ

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

A-khát-gia lên ngôi, dân Mô-áp phản nghịch Ít-ra-en
Một bữa A-khát-gia ngã song lầu, bệnh nặng
Vua cho tìm Ba-an-dơ-rúp, thần Éc-rôn, cầu vấn
Thiên sứ Chúa giục Ê-li-a đi tới, cản đường



Sứ giả vua thuật lại chuyện, mà rằng
“Ít-ra-en có Chúa Trời, sao cầu thần khác
Bởi nghịch Đức Chúa Trời, ngươi sẽ chết!”
Lời của người thắt lưng da, áo lông.

“Đúng Ê-li-a rồi!” Vua sai người tìm ông
“Nếu ta là người Chúa Trời cậy phán
Lửa sẽ thiêu ngươi cùng năm mươi lính”
Lửa liền giáng xuống, khiến họ chết thiêu.

Vua sai tiếp năm mươi người khác tìm
Y lời Ê-li-a, lửa đã giết chết tất cả
Lần thứ ba, cũng số người như thế
Quan cai nhận biết Chúa Trời, xin tha.

Theo lời Thiên sứ, Ê-li-a đến gặp vua
Ê-li-a lặp lại đúng lời đã báo trước
Bởi khinh thường Chúa, vua hết ân phước
Vua bệnh liệt trên giường, rồi qua đời.

A-khát-gia không con trai, Giô-ram, em, lên ngôi
Bấy giờ, Ê-li-a muốn cùng Ê-li-sa từ biệt
Các ngôn sứ ở Bết-ên cũng nói thế
Nhưng Ê-li-sa nhất quyết cùng Ê-li-a đi.

Họ đi tiếp tới bên bờ sông Giô-đan
Ê-li-a lấy áo cuộn lại, đập trên nước
Nước rẽ làm đôi, nhờ Thần khí Chúa
Họ qua sông, trước sửng sốt bao người.

Liền đó, Ê-li-a hỏi: “Ngươi ước muốn gì?”
“Xin hai phần Thần khí thầy!” Ê-li-sa nói
“Khó đấy!” Nhưng nếu thấy ta đi khỏi
Ý nguyện ấy, chắc sẽ được như lời.

Xe lửa, ngựa lửa, tách họ tức thời
Ê-li-a được cất lên, trong cơn gió lốc
Ê-li-a xé áo làm hai, rồi vứt xuống đất
Ê-li-sa nhặt áo, đập nước, cầu Chúa Trời.

Ê-li-sa qua sông, khi nước rẽ làm đôi
“Thần Ê–li-a đổ trên Ê-li-sa!” Họ kêu lớn
Hơn năm mươi người nhận Ê –li-sa làm chủ
Họ xin tìm Ê-li-a, dù Ê-li-sa cản ngăn.

Họ chẳng tìm được, đúng như lời Ê-li-sa
Ê-li-sa cùng họ tới Giê-ri-khô đất, nước độc
Cầu khẩn Chúa, Ê-li-sa chữa lành đất, nước
Ông bị trẻ nhạo báng, khi đến Bết-ên.

Nhân danh Đức Chúa Trời, Ê-li-sa bèn rủa nguyền
Hai gấu cái bỗng ra khỏi rừng rậm
Bốn mươi hai đứa bị gấu xé, cắn
Tới núi Các-men, Ê-li-sa quay trở về Sa-ma-ri.

(Dựa theo sách 2 - Các vua/1-2/KTCƯ)

10-1-2003/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: