" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nhờ Thần khí Chúa ngự, Ê-li-sa làm nhiều phép lạ

KTCƯ: 88-Nhờ Thần khí Chúa ngự, Ê-li-sa làm nhiều phép lạ

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Giô-ram nối ngôi cha là A-kháp, vua Ít-ra-en
Vua Mô-áp lệ thuộc Ít-ra-en, bèn phản nghịch
Giô-ram chiêu tập vua Giu-đa, Ê-đôm tham chiến
Họ không có nước, sau bảy ngày đường.



Theo ý Giê-hô-gia-phát, Ê-li-sa được mời tới liền
Ê-li-sa cho gọi một người gảy đàn đến
Thần khí Chúa ngự trên tay người đó
“Nước sẽ tràn đầy, tuy không có mưa

Chưa hết, các ngươi sẽ thắng nghịch thù!”
Ít-ra-en dâng lễ chay, tức thì nước có
Bởi rạng đông, Mô-áp nhìn nước hóa máu
“Ba vua đánh nhau, hôi của mau mau!”

Dân Mô-áp, theo hướng trại Ít-ra-en xông vào
Nhưng bị dân Ít-ra-en vùng dậy, đánh bại
Ít-ra-en liền tràn vào xứ Mô-áp đánh phá
Vua quân Mô-áp tìm đường lui tới Ê-đôm.

Vua Mô-áp bắt thái tử làm lễ thiêu
Chúa nổi giận, khiến Ít-ra-en rời khỏi Mô-áp
Dân Mô-áp, nhờ thế, không bị truy kích
Đội quân ba vua, về lại xứ mình.

Chủ nợ bức bách một người góa chồng
Sai bắt con làm nô lệ, thế nợ
Chồng bà, là anh em các ngôn sứ
Ê-li-sa hóa nhiều dầu, bà thoát nợ.

Ngày kia, Ê-li-sa đi ngang qua đất Su-nêm
Một nhà giầu, giữ thầy trò Ê-li-sa lại
Họ mời ăn, tính xây phòng khách mới
Lần sau, Ê-li-sa ngủ phòng đẹp, tiện nghi.

Người chồng đã già, không có con trai
Ê-li-sa khiến vợ thụ thai, sinh nối dõi
Lâu sau, trẻ bỗng đau đầu, nhức nhối
Đứa trẻ về nhà, chết trong lòng bà.

Bà đem con đến gặp E-li-sa tại Các-men
Ê-li-sa khẩn cầu Chúa, ấp trên đứa bé
Trẻ bỗng sống lại, người mẹ mừng rỡ
Bà lạy tạ ơn và bế con về.

Bấy giờ, tại Ghin-gan, đói kém não nề
Các ngôn sứ phải nấu canh rau độc
Ê-li-sa bỏ bột vào thì canh ăn được
Chỉ hai mươi bánh, thừa trăm người ăn.

Na-a-man, vị tướng quân A-ram, bị bệnh phong
Gửi thư vua Ít-ra-en, theo ý tớ gái
“Ta mà chữa bệnh? Chắc y định phản?”
Vua kêu, xé áo… Ê-li-sa đòi gặp Na-a-man.

Ê-li-sa khuyên Na-a-man tắm sông Giô-đan, bảy lần
“Nước sông ta, chẳng hơn Ít-ra-en?” Na-a-man nói
Rồi giận dữ bỏ đi, chẳng đoái tới
Sau nghĩ lại, Na-a-man làm theo lời khuyên.

Tắm nước sông Giô-đan, Na-a-man khỏi bệnh liền
Na-a-man muốn Ê-li-sa nhận của lễ đền tạ
Nhân danh Chúa, Ê -li-sa chẳng nhận gì cả
Na-a-man hứa thờ phụng sự Đức Chúa Ít-ra-en.

Gie-kha-di dối chủ, lấy của A-na-man về nhà
Ê-li-sa biết được… Giê-kha-di người trắng như tuyết
Đó là bệnh hủi mà Na-a-man vừa sạch hết
Giê-kha-di bị đuổi đi, tật bệnh phải mang.

Ê-li-sa khiến rìu rơi đáy nước, nổi lên
Chúa khiến quân A-ram mù, dẫn vào trại
Ê-li-sa cầu Chúa mở mắt họ sáng lại
Ít-ra-en đãi họ ăn, khiến họ lui quân.

Thành Sa-ma-ri bị Ben-ha-đát vua A-ram bao vây
Bởi thế, Sa-ma-ri bị đói kém và đắt đỏ
“Dân ăn thịt con!” Vua Ít-ra-en xé áo
“Họa giáng bởi Đức Chúa Trời!” Vua trách Ê-li-sa.

Chúa khiến A-ram nghe tiếng ngựa, binh đao
A-ram bỏ chạy, người bệnh phong hôi của
Dân Ít-ra-en nghe tin, hôi của không xuể
Bột, lúa hạ giá, y lời Ê-li-sa truyền.

Quan hầu cận vua, lúc đó đứng canh
Liền bị đạp chết vì dân chen chúc
Ứng nghiệm lời mà Ê-li-sa đã báo trước
“Lương thực giá rẻ, ngươi không được ăn!”

Người đàn bà Su-nêm được Ê-li-sa cứu con
Nghe theo lời Ê-li-sa, bỏ xứ, tránh đói
Khi về lại nhà, mất hết của cải
Nhờ Ê-li-sa, bà nhận lại tài sản ngay.

Ê-li-sa nhìn người, tiên báo sự tương lai
Khi Kha-da-ên hỏi Ê-li-sa về bệnh vua Ben-ha-đát
Ê-li-sa bảo vua sẽ khỏi, nhưng lại khóc
Vì ông biết Kha-da-ên giết vua, cướp quyền.

(Dưạ theo sách thứ 2 - Các vua/KTCƯ)

12-1-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: