" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Chuyện về ông Tô-bít, Thiên sứ Ra-pha-en hiện đến cùng Tô-bi-a

KTCƯ: 94-Chuyện về ông Tô-bít, Thiên sứ Ra-pha-en hiện đến cùng Tô-bi-a

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Tô-bi-a là người kính Chúa, làm điều lành
Thời lưu đày ông được San-ma-ne-xe tin cẩn
San-ma-ne-xe băng hà, thái tử Xan-khê-ríp kế tiếp
Chẳng như cha, Xan-khê-ríp giết nhiều người Ít-ra-en.



Tô-bít lén chôn cất xác họ, như thường làm
Xan-khê-ríp biết được, nên Tô-bít phải bỏ trốn
Tô-bít bị vua tịch thu hết tài sản
Vợ là An-na, con Tô-bi-a được dung tha.

Đến triều vua E-xa-khát-đôn, Tô-bít trở về nhà
Gia đình ông Tô-bít lại được xum họp
Khi nghe Tô-bi-a báo người Ít-ra-en bị giết
Ông bỏ cả ăn, lo chôn xác người.

Về nhà tắm xong, Tô-bít nằm nghỉ ngơi
Phân chim trên tường rơi ngay trúng mắt
Ông chẳng còn thấy ánh sáng, từ đấy
Người đời chửi ông, nghĩa nhân chẳng mòn.

Trong cõi âm u, ông cầu Chúa thương
Ông sai Tô-bi-a đi xin lại số bạc gửi bạn
Tô-bi-a vâng lời, Thiên sứ Ra-pha-el hiện đến
Ngài cùng đồng hành với Tô-bi-a, lên đường.

Đức Chúa Trời đã nghe lời Tô-bít cầu xin
Mọi việc hanh thông, nhờ có Thiên sứ
Bạc được giao lại, Tô-bi-a cưới được vợ
Đó là Xa-ra, đã sát bảy đời chồng.

Bảy người chồng, đều chết đêm động phòng
Bởi họ đã bị qủy nhập, giết chết
Đám cưới Tô-bi-a, nhà Xa-ra đào sẵn huyệt
Tô-bi-a đốt tim, gan cá… qủy tránh xa.

Cũng nhờ mật cá, Tô-bít hết mù lòa
Công dược thần diệu có từ con cá
Phép lạ đó, chính nhờ Thiên sứ Chúa
Vì Tô-bít, Xa-ra khẩn cầu Chúa không ngừng.

(Dựa theo sách của Tô-bít/1-13/KTCƯ)

23-3-2003/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: