" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Dân Ít-ra-en về lại Giê-ru-sa-lem, khởi xây đền thờ Chúa Trời

KTCƯ: 92-Dân Ít-ra-en về lại Giê-ru-sa-lem, khởi xây đền thờ Chúa Trời

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Năm đầu đời Ky-rô, vua Ba-tư trị vì
Lời Chúa, qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ứng nghiệm
Vua Ky-rô truyền ban sắc chỉ khắp nước
“Lệnh vua, cho phép Ít-ra-en về lại Giê-ru-sa-lem!”


Báu vật đền Chúa, Na-bu-cô-đô-nô-xô chiếm trước kia
Vua Ky-rô truyền trả lại tất cả
Bởi vua được Chúa tác động Thần khí
“Về Giê-ru-sa-lem, xây đền Chúa!” Giu-đa rời ba-by-lon.

Trở về cùng dân sự Giu-đa, có Dơ-rúp-ba-ven
Cùng đi có Giê-su-a, các thầy tư tế
Họ dâng lễ trên nền đền Chúa cũ
Khởi xây đền, giữa tiếng khóc, cười vui.

Rơ-khum cùng dân ngoại khiến Ác-tắc-sút-ta cản ngăn
Việc xây cất đền Chúa, tạm đình lại
Ngôn sứ Khác-gai, Da-ca-ri-a truyền lời Chúa dạy
Dơ-rúp-ba-ven, Giê-su-a, cùng dân tiếp tục xây đền.

Tát-nai, trưởng vùng, cùng dân ngoại tới liền
Họ chẳng ngăn, nhưng trình vua Đa-ri-ô rõ
Vua tra cứu sự việc, ban chiếu chỉ
Đền Chúa hoàn thành, như ý Chúa truyền.

Theo luật Mô-sê, họ giữ lễ Vượt qua
Ít-ra-en, cùng Ét-ra, cũng được về lại xứ
Ác-tắc-sát-ta cấp vàng, bạc, mọi thứ cần thiết
Nhờ Chúa đoái thương, Ít-ra-en thoát li hương.

Nhưng Ít-ra-en cưới dân ngoại, Chúa chẳng hài lòng
Chúa khiến Ét-ra xé áo, cầu khẩn Chúa
Sơ-khan-gia, một số người khóc lóc, hối lỗi
Ét-ra cùng họ lập ước cùng Chúa Trời.

Họ triệu dân đến, mưa lớn khắp nơi
Tư tế Ét-ra nhắc lại tội dân phạm
Các nữ dân ngoại đều bị li tán
Bởi họ là bẫy, khiến Ít-ra-en lỗi lầm.

(Dựa theo sách của Ét-ra/1-10/KTCƯ)

16-1-2003/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: