" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Khi gặp thử thách, van nài Chúa thương

KTCƯ: 108-Khi gặp thử thách, van nài Chúa thương
(Thánh vịnh của vua Đa-vít)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Xem tại đây:
Tình nhân thể (Thơ họa-TKL)

Xin Chúa thứ tha, nếu con lầm lỗi
Đừng nổi thịnh nộ, nhưng thương xót con
Xin chữa lành con, giúp con sám hối
Gân cốt chẳng mòn, đức tin vững bền.


Lạy Chúa Trời, xin Ngài đừng trì hoãn
Xin giải cứu con khỏi những nghịch thần
Nếu con chết đi, ai nào nhớ Chúa
Nơi âm phủ, Ngài có được vinh danh?

Vì rên xiết nhiều, rã rời, mệt mỏi
Bao đêm trường, con thổn thức năm canh
Từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối
Mắt mờ, suy nhược, kẻ thù vây quanh.

Hãy mau khuất mắt, hỡi bọn gian ác
Vì Ngài nghe tiếng nức nở ta rồi
Vì Thiên Chúa nhận lời ta cầu khẩn
Mọi kẻ nghịch thù nhục nhã, tháo lui.

(Dựa theo sách Thánh vịnh /TV6-Thánh vịnh sám hối1/KTCƯ)

23-4-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: