" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Tình nhân thế

Tình nhân thế
(Họa bài: Cảm ơn đời: TG: Lê Trường Hưởng)


















Mỗi phút trôi qua của cuộc đời
Thương yêu tràn ngập trái tim tôi
Khi vui phấn khởi cùng nhân thế
Lúc khóc buồn đau với kiếp người
Mong ước muôn loài luôn hạnh phúc
Nguyện cầu vạn nẻo mãi xinh tươi
Thái bình thịnh vượng chan hòa khắp
Chốn chốn dương trần rộn tiếng cười!

24.9.2013/Trần Kim Lan

Cảm ơn đời

alt

Mỗi khi thức dậy cám ơn đời!
Thêm một ngày vui đã tặng tôi(*)
Say đắm nồng nàn yêu cuộc sống
Thiết tha cháy bỏng quí con người
 Hằng mong bè bạn tràn sung sướng
 Những muốn gia đình ngập tốt tươi
 Đất nước bình an im tiếng súng
 Trẻ không tiếng khóc, rộn câu cười.

25.9.2013/Lê Trường Hưởng

(*) Phỏng theo Kahlil Gibran 



Không có nhận xét nào: