" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Đức Chúa Trời hiện đến cùng ngôn sứ Giê-rê-mi-a

KTCƯ: 126-Đức Chúa Trời hiện đến cùng ngôn sứ Giê-rê-mi-a

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Vào thời Giô-si-gia-hu lên ngôi vua Giu-đa
Chúa hiện đến cùng ông Giê-rê-mi-a, Ngài phán
“Vì Giê-ru-sa-lem nghịch phản, lạy thờ thần ngoại
Nước bị xâm lăng, tang tóc, tang thương…”



Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a đem lời Chúa loan truyền
Ông kêu gọi Ít-ra-en trở về cùng Chúa
Ít-ra-en chẳng tin ông, tin ngôn sứ giả
Họ mưu hại Giê-rê-mi-a, vẫn thờ ngẫu hình.

Đức Chúa Trời đã nổi trận lôi đình
Giê-ru-sa-lem mất, lưu đày… lời Chúa ứng nghiệm”
Giê-rê-mi-a tiếp: “Đấng Cứu thế Mê-si-a sẽ đến
Một Giê-ru-sa-lem mới, Ít-ra-en mới được tạo thành

Ít-ra-en tản lạc sẽ về lại xứ mình
Kẻ ác bị phạt, tà thần sụp đổ
Núi Thánh Si-on vang tiếng Chúa, rực lửa
Quyền uy Chúa bao trùm cả thế gian!”

(Dưạ theo sách của Giê-rê-mi-a/1-52/KTCƯ)

17-5-2003/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: