" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Đức Chúa Trời mặc khải cùng ông Ê-dê-ki-en

KTCƯ: 129-Đức Chúa Trời mặc khải cùng ông Ê-dê-ki-en

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Đời vua Giô-gia-khin, dân Giu-đa bị lưu đày
Ông Ê-dê-ki-en được Đức Chúa Trời mặc khải
Bên sông Cơ-va, ông thấy cửa Trời mở
Chúa Hiện đến cùng xa giá, hộ Thần.


Sau cơn gió lớn, rực lửa huy hoàng
Giữa đám lửa mây, lời Chúa vang động
“Hãy đem lời Ta đến Ít-ra-en phản loạn
Hãy nuốt sách Ta, thuật lại lời Ta…”

Đức Chúa hạch tội Ít-ra-en theo thần tà
Nên Giê-ru-sa-lem sẽ phải gánh chịu thảm họa
Núi Thánh Si-on, Chúa không đến ngự nữa
Cho tới kỳ, Ít-ra-en hối lỗi, ăn năn.

Bấy giờ, Chúa hiện diện tỏ uy quyền
Mọi dân nước, kẻ ác bị trừng phạt
Thiên hạ bị khuất phục bởi danh Chúa
Đền Thánh Si-on mới – nhà Chúa ngự lâm!

Dòng dõi Ít-ra-en nên Thánh sạch, đầy đoàn
Những xương người sống lại, như Ê-dê-ki-en thấy
Chúa Trời ngự giữa hào quang, lộng lẫy
Chẳng còn kẻ ác, chẳng còn âu lo!

(Dưạ theo sách của Ê-dê-ki-en/1-48/KTCƯ)

21-5-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: