" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Thiên sứ Chúa hiện đến cùng ông Đa-ni-en

KTCƯ: 130-Thiên sứ Chúa hiện đến cùng ông Đa-ni-en

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Giu-đa bỏ Chúa, bị lệ thuộc vua Na-bu-cô-đô-nô-xo
Vua đưa một số trẻ Ít-ra-en về Hy-lạp
Họ khôi ngô, thông minh, thuộc hoàng tộc
Trong số được tuyển chọn đó, có Đa-ni-en.



Đa-ni-en kính Chúa, được Chúa ban khôn ngoan
Đa-ni-en xin ăn rau, để giữ luật Chúa
Cùng các bạn, Đa-ni-en lớn nhanh, mạnh khỏe
Họ được yêu mến, đứng chầu cung vua.

Nhờ cầu Chúa, Đa-ni-en biết vua mơ gì
Ông giải giấc mơ, cứu các thông thái
Vua vinh danh Chúa Ít-ra-en là Chúa tể
Đa-ni-en cùng đồng hương, được vua tin dùng.

Người Do-thái bị cáo chống lệnh vua ban
Họ không lạy tượng vàng, như chiếu chỉ
Sát-rác, Mê-các, A-vết-nơ-gô, A-da-ri-a… bị quăng lò lửa
Họ hát cầu Chúa, kẻ ác chết thay!

Vua lại nằm mơ, lo lắng, thân gầy
Đa-ni-en giải giấc mộng, tiên báo điều dữ
“Vì không kính Chúa, vua phải ăn cỏ
Vua vinh danh Chúa, quyền bính lại về!”

Vua Bên-sát-va thay cha lên ngôi trị vì
Trong tiệc, có bàn tay, viết gì đó
Đa-ni-en giải nghĩa: “Người viết là Thiên sứ
Vua bị giết chết, bởi chối Chúa Trời!”

Vì chức quyền cao, Đa-ni-en bị thù hằn
Vì cầu Chúa, bị quăng hầm sư tử
Thiên sứ Chúa Trời đến khóa miệng thú
Kẻ dữ chết, vua tôn vinh Chúa Ít-ra-en!

Đa-ni-en được Chúa mặc khải, truyền sấm ngôn
“Về chiến tranh, lưu đày, thời cùng tận
Ác qủy bị diệt, người chết sống lại
Tội lỗi bị xử, công chính thưởng công…”

Bà Su-an-na thoát chết nhờ Đa-ni-en giải oan
Kẻ vu oan chết, Đa-ni-en được dân trọng
Tư tế giả chết, thần Ben bị hủy
Bởi Đa-ni-en vạch trần ngẫu tượng vô hồn!

Đa-ni-en giết rắn được mệnh danh là thần
Ông bị quăng hầm sư tử cho chết
Kha-da-rúc ở Giu-đa, bị Thiên sứ túm tóc
Đưa tới Ba-by-lon, mang bánh tới hầm

Vua Ky-rô tưởng Đa-ni-en chết, khóc thảm thương
Khi ngó vào hầm, Đa-ni-en đang ngồi đó
Vua kêu lớn: “Thiên Chúa Đa-ni-en cao cả!”
Đa-ni-en được kéo lên, kẻ ác chết liền.

(Dưạ theo sách Đa-ni-en/1-14/KTCƯ)

23-5-2003/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: