" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Đức Chúa Trời phán cùng ông Hô-sê

KTCƯ: 131-Đức Chúa Trời phán cùng ông Hô-sê

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời Chúa
“Vì ngươi bội phản, bỏ lề luật Ta
Tư tế, ngôn sứ, kẻ được xức dầu
Đều chối bỏ Ta, khiến Ít-ra-en phạm tội!



Đã bao lần Ta đoái thương, thứ lỗi
Nhưng các ngươi, tôi lỗi cứ chất chồng
Hãy nghe đây: sự kiên nhẫn chẳng còn
Sự bội nghịch Ta, sẽ bị trừng phạt!

Núi Thánh Ta, các ngươi làm uế tạp
Bởi ngươi cúi lạy ngẫu tượng không hồn
Chẳng cầu khẩn Ta, lại cầu ngoại bang
Nên các ngươi phải lưu đày, khốn đốn!

Các ngẫu tượng sẽ tan thành từng mảnh
Ta sửa trị ngươi vì tội gian dối
Mồm ngươi ăn năn, nhưng lòng phản bội
Ta đã chán ngấy những kẻ khóc hờ!

Hãy sám hối thật, hỡi kẻ dại khờ
Ta chẳng bỏ ngươi, vì Ta đã Hứa
“Nhà Gia-cốp phạm tội mà biết cải sửa
Ta sẽ tha thứ, Ta lại đoái thương!

Sẽ tới ngày Ta thanh tẩy Ít-ra-en
Các ngươi sẽ lại tụ về đất Thánh
Núp dưới bóng Ta, Ít-ra-en đầy sức mạnh
Không còn có chỗ cho sự ác hoành hành!“

(Dưạ theo sách của Hô-sê/1-14/KTCƯ)

24-5-2003/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: