" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Đức Chúa Trời thị kiến nhiều ngôn sứ khác, nhiều người khác

KTCƯ: 132-Đức Chúa Trời thị kiến nhiều ngôn sứ khác, nhiều người khác

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Đức Chúa Trời mặc khải cùng ông Giô-en
Ngài báo tai ương, thảm họa châu chấu
Ngài kêu gọi Ít-ra-en cầu nguyện, sám hối
Vì ngày của Đức Chúa Trời gần kề.


Đừng xé áo, nhưng xé lòng, trở về
Khi ấy, Chúa sẽ không còn ẩn mặt
Kẻ áp bức Ít-ra-en sẽ bị trừng phạt
Núi Thánh Si-on, Chúa ngự giữa muôn dân.

Ông A-mốt chăn cừu, được Chúa viếng thăm
Chúa phán: vì Ít-ra-en đã quay bỏ Chúa
Sẽ bị xử tội cùng với dân ngoại
Kẻ sót lại, hưởng hồng ân muôn đời.

Đức Chúa Trời lại đến cùng ông Ô-va-đi-a
Chúa báo: kẻ bức hại Giu-đa đền tội
Bởi Chúa đoái thương dân Ngài hối lỗi
Núi Si-on, Chúa ngự giữa vương quyền.

Chúa báo cho ông Giô-na, tai họa Giê-ru-sa-lem
Ông Giô-an trốn trên tầu, vì sợ hãi
Bão nổi lên, chiếc tầu gặp nguy khốn
Họ truy tìm: “Tai họa đến vì đâu?“

Họ gieo quẻ… rơi trúng vào ông Giô-an
Chẳng nghe lời ông: “Quẳng tôi xuống biển!“
Sóng đe dọa tầu, họ bèn cầu khẩn
Họ ném ông xuống, biển lặng tức thời.

Giô-an ở trong bụng cá ba ngày trời
Ông cầu Chúa, cá nhả ông trên đất
Chúa sai ông đến Ni-ni-vê báo thảm họa
Thành Ni-ni-vê được tha tội, bởi ăn năn.

Ông Giô-an bực, chẳng hiểu việc Chúa làm
Dụ ngôn “cây thầu dầu”, giúp ông hiểu
Ông thương thầu dầu bị sâu chết yểu
Dân Ngài cải hối, nên Ngài thứ tha.

Đức Chúa Trời lại phán cùng ông Mi-kha
Chúa kiện Ít-ra-en, vì tội lỗi đã phạm
Vì tin ngôn sứ giả, chẳng cải sửa
Chúa ngoảnh mặt rồi, thảm họa sẽ mang.

Nhưng Chúa sẽ quy tụ lại nhà Ít-ra-en
Từ dòng Đa-vít, bởi từ một Trinh nữ
Đấng Mê-si-a xuất hiện, là Đấng chăn dắt
Ngài ngự giữa Ít-ra-en, mạnh mẽ, uy quyền.

Chúa lại ban sấm ngôn cùng ông Na-khum
Giu-đa, kẻ ngoại bang, đều bị xử án
Bởi tội ác, phản bội, thờ ngẫu tượng
Nhưng Chúa sẽ lại đoái thương người Giu-đa.

Trên các núi đồi, vang vọng tiếng loa
Người loan báo Tin Mừng, tới khắp chốn
Sa-tan sụp đổ, bình an cùng tận
Danh Đức Chúa Trời ngự giữa thế gian.

Ông Kha-ba-cúc được Chúa truyền báo sấm ngôn
“Kẻ ác bị diệt, công chính được thưởng
Hãy khắc vào bia, lời sẽ ứng nghiệm”
Ai tin lời, hối cải, được bình an.

Chúa loan báo sấm truyền cho ông Xô-phô-ni-a
“Chúa sẽ đoái thương, bởi Giu-đa hối cải
Kẻ nhục mạ Ít-ra-en, sẽ bị hủy diệt
Nhà Gia-cốp trở về, Chúa ngự giữa Si-on!”

Chúa lại đến truyền báo cho ông Khác-gai
“Đền thờ Chúa, sẽ được tái thiết
Trời đất chuyển rung, Đấng Me-si-a hiện diện
Đền Thánh Si-on, ngời tỏa khắp muôn dân!”

Đức Chúa Trời truyền phán cùng ông Da-ca-ri-a
“Chúa nổi giận, hãy sám hối, trở lại
Ngày ấy… Đấng Mê.si.a, sẽ được phái tới
Kẻ ác không còn, sạch bóng tà thần!”

Đức Chúa Trời lại phán cùng ông Ma-la-khi
“Vì dòng dõi Gia-cốp bội phản Giao ước
Tư tế, ngôn sứ… cũng cùng một duộc
Đấng dọn đường, tới thanh tẩy mọi người.

Rồi sẽ xuất hiện một Đấng mặt trời
Là Đấng công chính, là Đấng hành hộng
Đấng ban ân phước, Đấng chữa lành bệnh
Công chính khải hoàn – ngày Chúa hiển vinh!”

(Dựa theo sách Tiên tri (từ sách Giô-an đến Ma-la-khi - Kết thúc KTCƯ)

25-5-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: