" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Bia đời mãi khắc

 Bia đời mãi khắc
(Họa bài: Gốc đào năm ấy bây giờ-TG: Hồ Văn Thiện)


Thành kính dâng Người những đóa hoa
Anh linh nước Việt tiếng không nhòa
Máu đào đổ xuống gìn dân quốc
Khí tiết giương cao giữ hải hà
Quyết tử vây biên thù chẳng thoát
Hy sinh chặn lối giặc nào ra
Thăng trầm thế cuộc thời thay đổi
Mãi khắc bia đời chiến sự qua.

17.2.1979/17.2.2014/Trần Kim Lan

Gốc đào năm ấy bây giờ
alt

Gốc đào năm ấy vẫn đơm hoa
Ký ức đau thương chửa nhạt nhòa
Sáu vạn sinh linh vì tổ quốc
Ba lăm năm nợ của sơn hà
Nấm mồ liệt sĩ ai ngăn đến
Bia đá chiến công kẻ đục ra?
Mười sáu chữ vàng che dấu máu
Rửa sao cho sạch trận can qua?


17.2.2014/Hồ Văn Thiện

Không có nhận xét nào: