" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Duyên kỳ ngộ

Duyên kỳ ngộ
(Họa bài: Đêm hồng nhan-TG: Nguyễn Hải)


Mặc khách đêm khuya khéo hững hờ
Rượu nồng mà ngỡ uống trăng thơ
Chàng say bầu tửu nên ngây ngất
Nàng đắm chén tình hóa dại khờ
Sóng sánh bờ môi soi biển mộng
Long lanh ánh nguyệt tỏa trời mơ
Trăm năm gặp gỡ duyên kỳ ngộ
Hạnh phúc nâng niu khát vọng chờ.

14.2.2014/Trần Kim Lan

Đêm Hồng Nhan

Hồng nhan ghé lại tối trăng hờ
Thức đọ canh chầy rượu với thơ
Chiếc nến khô dầu trêu má thẹn
Vừng mây cạn gió ngạo môi khờ
Lầu son cậy Hải tô đường mộng
Gác tía nhờ Trang vẽ lối mơ
Hãy cận kề đây làn tóc rối
Chung nhau bóng dại thoả mong chờ.

14.2.2014/Nguyễn Hải 


Không có nhận xét nào: