" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Chúa Giê-su trước những người thi hành công lý, chịu chết, Phục sinh

KTTƯ: 156-Chúa Giê-su trước những người thi hành công lý, chịu chết, Phục sinh



Chúa Giê-su bị bắt giải đến ông Kha-nan
Gác cổng hỏi Phê-rô: “Bác thuộc nhóm họ?”
“Không đâu!” Phê-rô đứng ngoài, trả lời thế
“Ông đã nói gì?” Kha-nan hỏi Chúa Giê-su.



“Mọi điều tôi nói, công khai trước đền
Cứ hỏi thiên hạ, ông sẽ khắc biết”
“Anh dám trả lời vậy, trước thượng tế?”
Một tên thuộc hạ, vả vào miệng Người.

“Tôi sai chỗ nào? Sao anh đánh tôi?”
Kha-nan giải Chúa đến Cai-pha, Phê-rô đứng sưởi
“Ông cũng thuộc nhóm?” Phê-rô bị người hỏi
“Đâu phải!” Phê-rô lại chối, lần thứ hai.

“Nhưng ông cũng ở trong vườn đó thôi
Thân nhân của người bị chém tai, tiếp
“Không!” Phê-rô chối Chúa, lần ba, gà gáy
“Đúng lời Thầy báo trước!” Phê-rô khóc to.

Họ điệu Chúa đến tổng trấn Phi-la-tô
“Về tội gì, ông này bị tố cáo?”
“Chẳng ai nộp quan, người không làm ác!”
“Thì cứ xử theo luật của các ngươi!”

“Chúng tôi không có quyền xử tử ai!”
Lời ấy, ứng nghiệm lời Chúa Giê-su đã báo
“Dân ngoại xử con Ngưới, đóng thập giá!”
Chúa báo ba lần, chẳng ai hiểu lời.

Phi-la-tô vào dinh, cho gọi Chúa Giê-su vào
“Ông có phải là vua của dân Do-thái?”
“Nước tôi chẳng thuộc về chốn hạ giới!”
Phi-la-tô lại hỏi: “Vậy ông là vua sao?”

Chúa đáp: “Chính ngài nói tôi là vua
Tôi xuống thế gian, để chứng sự thật
Ai đứng về phía sự thật, thì nghe tiếng”
“Sự Thật là gì?” Hỏi xong, Phi-la-tô-ra

“Chẳng lý do gì kết tội ông ta
Trước lễ Vượt qua, phóng thích tử tội
Ta tha vua Do-thái, các ngươi chấp thuận?”
“Đừng tha hắn, nhưng tha tên cướp Ba-ra-ba!”

Phi-la-tô truyền lính đem Chúa Giê-su đánh đòn
Lính đặt trên đầu Chúa hoa vương miện
Lại khoác cho Chúa áo choàng đỏ thắm
“Chào vua Do-thái!” Họ vả Chúa, khinh thường.

Phi-la-tô lại đi ra, nói trước chúng dân
“Ta thấy ông này chẳng tội gì hết!”
“Đóng đinh! Đóng đinh thập giá, tức khắc!”
“Các ngươi cứ làm, còn ta thì không!”

“Nó tội phạm thượng, ngài chớ nản lòng
Mạo danh con Chúa từ trời mà đến
Xét theo lề luật, thì phải tội chết!”
Nghe nói vậy, Phi-la-tô càng sợ hãi hơn.

“Ông từ đâu đến?” Chúa chỉ lặng im
“Ông im lặng trước quyền tha hay giết?”
“Ông chẳng quyền chi, nếu Trời chẳng muốn
Kẻ nộp tôi, tội sẽ nặng hơn ông!”

Phi-la-tô lưỡng lự, nhưng dân Do-thái la lên
“Tự xưng là vua, phạm tội nghịch phản
Vua Xê-da, bạn ngài, chẳng tha cho hắn!”
“Đóng đinh vào thập giá!” Do-thái yêu cầu.

Dù cố trì hoãn, Phi-la-tô phải nghe theo
Đến đồi Gôn.gô-tha, Chúa vác Thập Giá nặng
Họ đóng đinh Chúa, cùng hai tội phạm
Giữa hai gian phi, Chúa chịu nhục hình.

Trên Thập Giá Chúa, Phi-la-tô đã cho ghi
“Vua của người dân Do-thái là Giê-su Na-da-rét”
“Vua dân Do-thái? Xin ngài cho viết lại…”
“Hắn nói thế, cứ để vậy” Phi-la-tô để nguyên.

Lính chia áo Chúa, sau khi đóng đinh
Áo dài, dệt liền, chẳng chia cắt được
“Chúng bắt thăm áo…” nghiệm lời kinh Thánh (TV22)
Nhiều người chứng kiến, có cả Đức Ma-ri-a.

Biết rằng sắp tới giờ phải đi xa
Chúa hướng về Đức Ma-ri-a, chỉ Gio-an, nói
“Thưa bà, đây là con của bà đó
Thân mẫu là mẹ anh!” Gio-an đón Bà.

Chúa nói: “Tôi khát!” Trước khi trút hơi
Họ đưa miệng Chúa giấm thấm bọt biển
Sự việc xảy đến, Kinh Thánh ứng nghiệm
Chúa gục đầu xuống, Thần khí đổ tuôn.

Họ lấy xác xuống, vì lễ tới gần
Họ đánh giập chân, hai kẻ kề cận
Thấy Chúa chết, họ đâm sườn bằng giáo
Nước cùng máu Chúa chảy ra toàn thân.

Người chứng sự việc, sự thật hoàn toàn
“Chẳng khúc xương nào của Người bị giập
Họ nhìn lên Đấng họ đã đâm thấu!”
Kinh Thánh đã ghi, chẳng lời nào thêm.

Ông Giô-xếp xin thi hài Chúa, vào đêm
Rồi cùng Ni-cô-đe-mô tẩm trầm, mộc dược
Quấn vải tẩm thơm quanh Chúa, phần xác
Các ông chắn đá tảng, trước cửa mồ.

Các bà viếng mộ, chẳng thấy Chúa đâu
Môn đệ hay tin, chạy tới, ngơ ngác
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la thì thương cảm, khóc lóc
Thiên Thần hiện đến, Chúa Giê-su cũng kề bên.

Vâng lời Chúa, bà Ma-ri-a loan tin liền
Môn đệ đến gặp… Tô-ma xin dấu chỉ
“Nếu chẳng dấu đinh, chẳng phải thật Chúa!”
Chúa giơ tay… Tô-ma tôn vinh Chúa con.

“Vì đã thấy Thầy, nên anh em tin
Phúc ai tin Ta, cho dù không thấy!”
Những điều trên đây, sự thật hết thảy
Ai tin Đức Ki-tô, được sống đời đời.

(Dựa theo các sách Tin Mừng- Gio-an

/18-20/Mt26Mc14/Lc22/KTTƯ)

27-9-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: