" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Gặp nhau cuối năm

Gặp nhau cuối năm



"Táo" ơi! Nhè nhẹ thôi nha
Giơ cao đánh khẽ mới là khôn ngoan
Sinh ra vốn dĩ phàm trần
Xưa nay lầm lỗi nhân gian lẽ thường!



Xét ra cũng tại kỷ cương
Trên mà nghiêm khắc, đâu đường dưới sai?
Mình sai đổ lỗi cho ai
"Táo" đây nhất định một hai giữ lời!

Đúng sai sự thật tấu Trời
Bàn dân thiên hạ người người lắng nghe
"Táo" ơi! Nhớ giữ lời thề
Tội công trình báo mọi bề nghiêm minh!

Gặp nhau cuối năm tấu trình
Có lỗi phải nhận, phải tìm sửa ngay
Đừng nên lời gió thoảng bay
"Ngọc Hoàng" chắc sẽ từ nay bãi triều!

9.2.2014/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: