" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

110-Mật mã Da-vin-ci (Trần Kim Lan)

110-Mật mã Da-vin-ci



Trong tay Mật mã Da Vin-ci
Lần hồi đọc hết, thầm thì từng trang
Từng trang, đọc chẳng vội vàng
Hiểu ra... bút chiến thế gian đã từng!

Chiến tranh tôn giáo không cùng
Đời nào cũng thế, chẳng chung một nhà
Dẫu rằng cùng một Chúa Cha
Dẫu chung trời đất, vẫn là biệt riêng!

Ý thức hệ, chẳng nể kiêng
Tị hiềm, đối nghịch liên miên mọi thời
Mượn uy danh Đức Chúa Trời
Loài người muôn thuở chẳng rời ác tâm!

Thương đời, lệ chảy âm thầm
“Chúa ơi! Hoán cải lỗi lầm thế nhân!”


26-1/22-2-2010/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: