" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

111-Máu Chúa vẫn đổ (Trần Kim Lan)

111-Máu Chúa vẫn đổ



Buồn thay người đã lầm đường
Đã tu mà vẫn còn vương bụi trần
Núp danh Thánh, chẳng tu thân
Bị qủy cám dỗ tà dâm, bạo hành.

Khiến người bại hoại thanh danh
“Máu Chúa vẫn đổ, chẳng lành thương đau!“
Đã tu, mà quên nguyện cầu
Lỏng lơi giây phút, qủy đâu tới liền

Bị qủy cám dỗ ngày đêm
Đường tu lỡ dở… lại thêm miệng đời
Chúa ơi! Tha thứ tội người
Dắt dìu con Chúa – ngôi Lời sáng thông

Để đời vượt những gai chông
Để cho con Chúa hằng trông nước Trời!

1-4-2010/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: