" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Clip: Xin đừng như những con thiêu thân (Trần Kim Lan)

Xin đừng như những con thiêu thân







Khi vầng dương vừa từ từ buông xuống
Bóng tối, màn đêm ngự trị thế gian
Những con thiêu thân lao vào ánh sáng
Chúng đâu biết rằng đang tự thiêu thân.

Như những thiêu thân, lao mình vào lửa
Mang chứa đạn bom, hận thù chất chồng
Máu cứ đổ, máu oan người chất chứa
Kẻ núp sau lưng, chẳng hề bận tâm!

Xin hãy đừng nghe lời loài ác qủy
Xin hãy dừng tay, hỡi những con người
Đừng để đời đời phải mang tội lỗi
Đừng tự thiêu mình, đừng để máu rơi!

31-3-2010/Trần Kim Lan













Không có nhận xét nào: