" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Ngỡ tình yêu đã khép (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Ngỡ tình yêu đã khép






Là thật hay chăng anh đã yêu em
Sao anh cứ thổi vào tim em những lời say đắm
Anh đã yêu em, yêu em nhiều lắm
Ánh mắt, nụ cười của em khiến tim anh bồi hồi.

Và em hỡi, xin em đừng vội cười
Và em hỡi, xin em đừng vội từ chối
Tình yêu anh dành cho em không phải là giả dối
Đó là những rung động từ trái tim anh.

Và em hỡi, tình yêu anh dành cho em rất chân thành
Và em hỡi, tình yêu anh dành cho em là rất thật
Thật như trăng sao trên trời, thật như trái đất
Anh muốn cùng em sẻ chia vui buồn.

Ôi trái tim em, ngỡ tình yêu đã khép bỗng rạo rực yêu thương…

19.1.2015/Trần Kim Lan




Không có nhận xét nào: