" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Thời của thánh thần (Trần Kim Lan tự biên tự diễn-Ngâm thơ)

Thời của thánh thần
(Cảm xúc sau khi đọc: Thời của thánh thần
Tác giả: Hoàng Minh Tường -
 Thân tặng Nhà văn:  Hoàng Minh Tường)






Thi sĩ “Thời của thánh thần“
Trong ngày tiếp quản ngập tràn cờ hoa
Chiến binh – thi sĩ, lệ nhòa
Trước người thiếu nữ kiêu sa Hà thành.

Tròn xoe ánh mắt long lanh
Khiến chàng thi sĩ mộng lành dệt thêu
Dường như tiếng sét tình yêu
Tỏa trong ánh mắt liêu xiêu hồn người.

Thế rồi thiếu nữ xinh tươi
Cùng chàng thi sĩ nên đôi thắm tình
Bỗng dưng sóng gió rập rình
“Cải cách ruộng đất“, gia đình chuân chuyên.

Giang sơn chia cắt hai miền
Người Nam, kẻ Bắc, vượt biên tìm đường
“Nhân văn giai phẩm” nguồn cơn
“Thời của thánh thần”,  sa vương ngục tù.

Chống đối ư? Tù thiên thu
Thế tình đảo lộn, mịt mù sương giăng
Thi sĩ thành kẻ tâm thần
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, âm thầm đớn đau.

Sống mà như thác, còn đâu
Vang danh chinh chiến, lệ sầu bình yên
Hỡi ôi! Thời cuộc đảo điên
Lòng người chao đảo, muộn phiền đa mang.

Nổi chìm kiếp sống trần gian
Nhớ về ngày ấy, bàng hoàng hôm nay
“Thời của thánh thần” là đây
Một thời ảo vọng, mộng xây thiên đường.

7-6-2010/Trần Kim Lan

























Không có nhận xét nào: