" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Tự trào (Trần Kim Lan tự biên tự diễn - Thơ Đường luật)

Tự trào (Thơ Đường luật)



Dẫu chẳng danh gì cũng nhạc thơ
“Tự biên tự diễn” hát rồi hò
“Thi nhân” lưu tiếng treo bờ ảo
“Ca sĩ ” ghi tên khắc bến hờ
Có lẽ hồng nhan tình hóa mộng
Hay vì bạc phận nghiệp tan mơ
Thôi thì “tự sướng” cùng con  chữ
Dẫu chẳng danh gì cũng nhạc thơ!

28.1.2015/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: