" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Dấu xưa (Thơ Đường luật- Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Dấu xưa






Tình xa cảnh cũ vẫn còn đây
Xáo xác thu rơi nhớ chất đầy
Chẳng biết người xưa còn nhắc thuở
Hay vui duyên mới đã quên ngày
Thương yêu đắm đuối tim run rẩy
Ước hẹn nồng nàn mắt ngất ngây
Lá rụng trơ cành vương vấn rải
Lối mòn lẻ bóng mộng sầu bay...

Sầu bay ngập lối thấu chăng ai
Ríu rít chim kêu nhớ nhớ hoài
Gió vẫn thì thào lời ước hẹn
Trăng còn thủ thỉ chuyện tương lai
Thu tàn lá đổ thương yêu phủ
Chiều tím hồn xiêu tiếc nuối cài
Ơi hỡi người ơi người có biết
Dấu xưa tình mộng chẳng phôi phai.


1.11.2015/Trn Kim Lan

Không có nhận xét nào: