" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Thăng trầm thế sự (22): Đắng lòng nghe tiếng bờ xa (22) (Thăng trầm thế sự -tiếp theo)

Thăng trầm thế sự (22): Đắng lòng nghe tiếng bờ xa (Thăng trầm thế sự -tiếp theo)


Đắng lòng nghe tiếng bờ xa
Biển Đông dậy sóng, quê nhà China thăm
Tập Cận Bình... đọc diễn văn
Tin tung bịt miệng thế gian “cướp ngày”!

“Lưỡi bò chín đoạn, đảo xây...”
Vi phạm luật biển – còn đây Công tòa
Việt Nam - Hoàng Sa - Trường Sa
Biển đảo nước Việt “quê Choa” sẽ về!

Hôm nay China cười hả hê
Mai ngày nước Việt thỏa thuê vui mừng
Hôm nay thảm đỏ tưng bừng
“Bạn vàng, bốn tốt” - luật rừng đâm hông!

“Láng giềng” chống mắt mà trông
Nước Nam muôn thuở Lạc Hồng hùng anh
Ngoại giao, chính đảng ngậm vành
Nước Nam dân chúng ai đành ngồi yên?

Công lý bịt miệng bằng tiền
“Của thiên trả địa” - thấy liền ngay thôi
Tập Cận Bình, Việt Nam rời
Tại Đài Loan lại “nổ” lời ngây ngô...

“Biển Đông cổ đại tới giờ
China biển đảo – “lưỡi bò” đường ranh...”
Cũng như tại Mỹ, tại Anh
Càng nói càng lộ hôi tanh bá quyền...

Thôi đi miệng lưỡi cuồng điên
Kẻo China muôn hệ oan khiên cổ tròng!

6.11.2015/Trần Kim Lan





Không có nhận xét nào: