" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Thăng trầm thế sự (23): Cầu Trời thương đoái nhân gian (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

Thăng trầm thế sự (23): Cầu Trời thương đoái nhân gian (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

Càng nghe càng thấy đau lòng
“Luật rừng” ngự trị - nỗi buồn Việt Nam
“Quan lớn” mượn tay “thường dân”
“Giấu tay ném đá” chẳng ngần ngại chi...

Đối lập triệt ngay tức thì
Mượn tay “anh chị” dao phi, gậy quần
Luật sư bảo vệ thân nhân
Liền bị đánh đập, cản ngăn hành nghề...

Càng nghe càng thấy ê chề
Nhân quyền thế ấy tái tê phận người
Bao giờ ngẩng mặt với đời
Bao giờ cuộc sống mới thôi bạo hành?

Nước Pháp thức dậy tanh bành (1)
Ngổn ngang xác chết khắp thành đô Paris
Khủng bố ngay giữa kinh kỳ
Thủ đô ánh sáng lâm ly kinh hoàng...

Cầu trời thương đoái nhân gian
Nhân tâm cải hóa bạo tàn đẩy lui
Để thế gian hết ngậm ngùi
Để muôn dân nước ngọt bùi sẻ chia...

14.11.2015/Trần Kim Lan

Ghi chú (1):  Vào tối ngày 13/11, 7 loạt vụ nổ súng và đánh bom tự sát đã xảy ra tại các địa điểm khác nhau trong thành phố Paris, khiến hàng 100 người chết và khoảng hơn 200 người bị thương. Vụ tấn công tồi tệ nhất diễn ra ở hội trường buổi hòa nhạc Bataclan, nơi ít nhất hai kẻ tấn công xông vào hội trường có hơn 1000 người xem nhạc xả súng khiến khoảng 100 người thiệt mạng.
Các địa điểm bị tấn công bằng súng và chất nổ khác gồm nhà hàng, trung tâm mua sắm, một địa điểm gần sân vận động Stade de France, sân vận động lớn nhất nước Pháp, vào thời điểm đang diễn ra một trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Pháp.

Theo giới chức Pháp, 8 kẻ tham gia tấn công đã bị tiêu diệt. Theo các báo cáo ban đầu, những kẻ tấn công này có liên quan tới tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo (IS).

Không có nhận xét nào: