" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Thăng trầm thế sự (24): Nối vòng tay lớn thế gian (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

Thăng trầm thế sự (24): Nối vòng tay lớn thế gian (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)





“Điểm nóng tị nạn” ra rìa
Bốn phương đồng loạt trang bìa hung tin
Paris bị khủng bố, truy tìm
Thế gian nín thở muôn tim bàng hoàng...

Thành đô ánh sáng hoang tàn
Hận thù khủng bố máu chan đầy đường
Liên hoàn bạo động tang thương
Thành Paris bấn loạn bốn phương quặn lòng.

Vì người Pháp qúy tộc dòng?
Không! Vì dân chủ lâm vòng hiểm nguy
Khủng bố mang danh tên IS
Đe dọa cuộc sống tức thì khắp nơi.

Xin đừng mạo danh “Chúa Trời”
Xin đừng hủy diệt loài người, hỡi ai
Chúa Trời thương xót nhân loài
Vinh danh Thiên Chúa, con Ngài thiện tâm!

Nối vòng tay lớn thế gian
Đẩy lùi khủng bố tiêu tan hận thù
Chúa Trời là đấng nhân từ
Yêu người, kính Chúa thiên thu an bình!

(18.11.2015)

Vĩ khúc: Nối vòng tay lớn ân tình

Nối vòng tay lớn ân tình
Hận thù xóa bỏ giữ gìn thiện tâm
Chúa Trời Cha của muôn dân
Yêu người, kính Chúa hợp quần vì nhau

Nối vòng tay lớn năm châu
Vòng tay nhân ái nhiệm mầu sáng soi
Chúa Trời Cha của muôn đời
Vì đời, vì Chúa rạng ngời nghĩa nhân

Nối vòng tay lớn thế gian
Năm châu bốn biển bình an muôn nhà
Chúa Trời Cha của chúng ta
Yêu người, kính Chúa hoan ca an bình

Nối vòng tay lớn ân tình!


18.11.2015/Trần Kim Lan















Không có nhận xét nào: