" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Clip: Thế kỷ hai mươi mốt (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Clip: Thế kỷ hai mươi mốt (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)





Thế kỷ hai mươi mốt 

Cả nhân loại
Đang nhộn nhạo
Để bước vào
Thế kỷ
Hai mươi mốt.

Người thì, đêm ngày lo buồn thảng thốt
“Sẽ sao đây, ngày tận thế đến rồi?”
Người lại dửng dưng, phó mặc sự đời
“Thế kỷ nào thì… thì rồi cũng thế!”

Kẻ thì sống gấp, sống vội, kẻo phí
Kẻ vì tiền, lặn ngụp vũng bê tha
Kẻ vì quyền lực, quên cả xấu xa
“Cướp bóc, giết người, chiến tranh, hủy diệt”

Người thì ngày đêm âm thầm khẩn thiết
“Cầu xin Trời, cho nhân loại bình an
Cho con người vượt trở ngại, gian nan
Cho cuộc đời đầy tình thương, nhân nghĩa”

Mặc cho thiên hạ trăm chiều nghiêng ngửa
Trời vẫn xanh, trái đất vẫn vần xoay
Vạn vật, cỏ cây tươi tốt từng ngày
Trăng, sao vẫn đầy, nắng, mưa vẫn trải.

7-10-1999/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: