" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Ác và Thiện (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Ác và thiện





Thiện ngồi suy nghĩ không ngơi
“Làm gì đây nhỉ, để đời tiếng thơm?“

Ác thì mặt cứ hờm hờm
“Tính mưu, nghĩ kế sớm hôm, hại người?“

Thiện - Ác sống giữa đất trời
Đồng hành, sóng bước, không thôi đối đầu!

Ác, Thiện chẳng thể ưa nhau
“Vì Ác thâm hiểm, mưu sâu, dối lừa!“

Thiện thì nghĩ sớm, cùng trưa
"Làm sao để Ác… sớm chừa hại ta?“

Cùng chung trời đất bao la
Giúp người cải sửa, mới là Thiện Nhân!

25-6-2009/Trần Kim Lan


(Bài thơ đã in trong tập thơ: “Tiếng lòng“-Thơ Trần Kim Lan) - Nhà xuất bản Văn học Hà Nội- qúy I-2010)

Không có nhận xét nào: