" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Thăng trầm thế sự (33): Đêm trường thao thức (đầu năm 2016, cuối năm Ất Mùi - Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

 Thăng trầm thế sự (33): Đêm trường thao thức (đầu năm 2016, cuối năm Ất Mùi - Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

Đoạn thơ này, lẽ ra có tiêu đề là: “Bom tấn“ ngày đầu năm 2016, cuối năm Ất Mùi – Nhưng đã được Trần Kim Lan thay đổi tiêu đề là: Đêm trường thao thức… bởi lẽ, sau khi mải miết đánh máy xong 13 khổ thơ, lưu lại đàng hoàng, và cẩn thận sao lại vào USB. Nhưng hỡi ôi, do đêm tối, sau khi viết xong 6 khổ thơ, có viết từ giấy trước, rồi sau đó viết tiếp ngay trên Laptop 7 khổ thơ nữa… vui mừng vì đã hoàn thành. Nào ngờ, khi sao lưu lại đã lưu từ USB qua Laptop, chứ không phải từ Laptop qua USB, thế là “khỉ lại hoàn khỉ“… hu hu… loay hoay mãi, không thấy bài vừa viết đâu… đêm đã khuya. Thế là công cốc! Than ôi! Vội lấy bút ghi lại được 2 khổ thơ cuối, vì còn nhớ được, còn 5 khổ thơ trước không nhớ nổi. Thôi thì… chịu mất vậy, mai viết lại vậy. mà nào có ngủ được đâu! Suốt đêm không ngủ được, 5 lần thức dậy vì chợt nhớ ra vài câu. Ghi lại xong, ngủ tiếp. Lại nhớ ra, lại đập 3 đập vào “cây đèn thần“… cứ thế, 5 lần đập thì hết đêm, 5 khổ thơ được viết lại y nguyên! Ơn Chúa! (10.1.2016/Trần Kim Lan)














(Vĩ khúc): Thăng trầm thế sự

Thăng trầm thế sự đời người
Chở chuyên buồn vui cuộc đời
Chở chuyên bốn mùa mưa nắng
Khổ đau, hạnh phúc, khóc, cười!

Thăng trầm thế sự vần xoay
Nhân tình thế thái đó đây
Khúc thương khúc oán luân chuyển
Chở chuyên phước hạnh, đắng cay…

Thăng trầm thế sự theo ta
Rảo qua khắp nẻo gần xa
Bước qua thiên đường, địa ngục
Nhân tâm thánh thiện, cải tà.

Thăng trầm thế sự muôn phương
Theo ta khắp mọi nẻo đường
Theo ta trọn đời không nghỉ
Trọn đời khắc khoải canh trường!

Thăng trầm thế sự (33): Đêm trường thao thức (đầu năm 2016, cuối năm Ất Mùi)

Nước Đức “chấn động” Thiên đình
Hàng trăm phụ nữ tấu trình... nạn nhân (1)
Giao thừa lâm cảnh bạo dâm
Từ nam di tản mới tràn qua thôi...

Họ được nước Đức dưỡng nuôi
“Nuôi ong tay áo” thói đời chẳng sai
Rồi đây chắc khổ dài dài
Khủng bố, bạo loạn... biết ngày nào ngưng?

Giao thừa ngày ấy... tại Köln
Phụ nữ bị hại, hãi hùng dài lâu
Cảnh sát trưởng, hưu về chầu (2)
Làm sao xóa được nỗi đau nhân tình?

Merkel vẫn níu giữ ghế mình
Nhiệm kỳ 4 vẫn rập rình hơn thua
Bắc Triều Tiên hạt nhân đua
Bom khinh khí thử “phòng ngừa, dọa chơi!”

Un Kim đánh tiếng khơi khơi
“Nào ta thống nhất” gọi mời... “Nửa kia!” (3)
Lời vừa tuôn khỏi mép ria
Thử bom khinh khí, dứt lìa bang giao!

Nam Triều bắc loa tuyên trào
Bắc Triều loa đối... ào ào hai bên (4)
Đối đầu mấy chục năm liền
Anh em hai ngả triền miên thương buồn!

Taliban, IS “con Chúa” cội nguồn
“Toàn cầu thánh chiến” tranh vương, bạc tiền (5)
Trump lại vừa mới gây phiền
“IS sinh cũng bởi Hillary Clinton, Barack Obama!” (6)

Chiến tranh - dại lời mà ra
“Bảy lần uốn lưỡi” - lời là lời chung!
Putin cũng vừa mới phừng phừng
“NATO, đích thị - canh chừng nước Nga!” (7)

Đem bom dội khắp nước Syria
Đánh IS hay dội bom rà đánh NATO?
Nhân tình nghĩ đến mà lo
Khủng bố, đe dọa... khiến cho khốn cùng!

Trung Đông khắp chốn, mọi vùng
Than ôi “đất hứa” chẳng ngừng tang thương
Vì NATO, Nga đã... dội bom
Hay vì ác bá... rút bòn của dân?

Arap Saudi tử hình tội phàm
Iran nổi giận đốt phăng sứ quyền (8)
Đời người khốn khổ truân chuyên
Quan lớn quan bé cùng thuyền mọt sâu!

Việt Nam tranh cử ngậm sầu
“Tứ trụ“ đấu đá nát nhầu thanh danh (9)
China biển Đông khuấy tanh bành
Phi trường, đắp đảo… lấn vành đường không… (10)

Quan đấu đá, nước dân mòn
China giương bạch tuộc, biển Đông cướp dần
Đêm trường thao thức… đầu năm
Ất Mùi u ám. Bính Thân có hừng?

9.1.2015/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Sau đêm giao thừa 31.12.2015/1.1.2016, tính đến hôm nay đã có 379 phụ nữ Đức (con số này có thể còn tăng) đã gửi đơn tố cáo bị những nhóm nam giới thuộc nhóm người từ Bắc Phi, Trung Đông… (tị nạn, di tản) trấn lột, cưỡng dâm, bạo hành… ngay tại xung quanh nhà ga Cologne (Köln), nơi tập trung hàng ngàn nam thanh niên chờ đón giao thừa, theo truyền thông thì vụ bạo dâm, bạo hành này có tổ chức…
(2): Giám đốc cảnh sát (cảnh sát trưởng) tại Köln, sau đó đã phải ngh hưu sớm…
(3,4): Ngày đầu năm 1.1.2016, lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên, tiến tới tái thống nhất… Ngay sau đó đã cho thử bom khinh khí, khiến Nam Triều Tiên bắc lại loa tuyên truyền chống hạt nhân… sau nhiều tháng tạm ngừng…
(5): Taliban (vương quốc Hồi giáo ở Afganistan…) tuyên bố “thánh chiến toàn cầu“ chống IS
(6): Ứng cử viên tổng thống Mỹ Trump, tuyên bố trước đám đông tại nơi vận động tranh cử ở Missipi: “Hillary Clinton và Barak Obama tạo ra IS“
(7): Putin, tổng thống Nga: “Không phải IS, NATO mới là mối đe dọa của Nga!“ (theo truyền thông)
(8): Arap Saudi tử hình 47 tội phạm, ngay sau đó, Iran đã đốt sứ quán Arap…
(9):  Bốn lãnh đạo trụ cột đương thời của Việt Nam:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (1949)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (1949)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (1946)
(10): China đã cho xây dựng phi trường, đảo nhân tạo phi pháp trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và đồng thời đã vi phạm không phận Việt Nam nhiều lần, không thông báo, mặc dù Việt Nam đã lên tiếng phản đối…


































Không có nhận xét nào: