" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Thăng trầm thế sự (34): Sầu rơi ngập lòng (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

Thăng trầm thế sự (34): Sầu rơi ngập lòng
(Thăng trầm thế s-tiếp theo)












Đà Nẵng “đổi mới“ không ngừng
Cầu rồng tọa lạc sáng trưng cõi trần
Nguyễn Bá Thanh có vì dân
Quan rằng: “Tạc tượng vinh danh công hầu…“

Đà Nẵng “hóa thành“ đất Tàu (1)
Tàu quây tứ phía ngó chầu đường bay
Đèo Hải Vân, Tàu bủa xây
Yết hầu Tàu thắt, có ngày nước… tong!

Cửa hàng Tàu, Việt đừng mong
“Cấm người bản xứ” - bồ hòn đắng cay
Nguyễn Bá Thanh dưới đất dày (2)
Thấy chăng Đà Nẵng, Tàu vây bá quyền?

Rước voi giày mả tổ tiên
Có xứng tạc tượng, có nên công thần?
Càng ngày càng rõ quan tham
Nước Việt Tàu lấn, Tàu ăn đất vàng!

Nhiều người tị nạn tại Köln
Cắm hoa trắng, chống bạo dâm bạo hành
“Chúng tôi cũng là di dân
Cũng ghét kẻ xấu, đừng nhầm chúng tôi!”

Con sâu bỏ rầu canh rồi
Còn ai chào đón, đón mời người đây?
Đơn tố cáo bạo dâm dày
Mấy trăm phụ nữ... sầu này sầu chung!

Pegida (3) thừa cơ hội quậy tung
Chống tị nạn phá không ngừng khắp nơi
Hàng trăm cửa tiệm... than ôi...
Thứ hai nào cũng ngàn người hô vang:

“Đủ rồi tị nạn ngập tràn
Merkel ôi, có thấy họa mang dân mình
Thương người, người bóp trái tim
Phụ nữ bị hại, ngẩng nhìn mặt ai?”

Türkey khủng bố đe dọa hoài                                                              
Istanbul hoảng loạn, tuyền đài hoang mang
Kẻ khủng bố lớn tiếng rằng:
“Merkel, rất tiếc, tôi đã làm bà đau!” (4)

Hàng chục người Đức... còn đâu
Nước Đức mây phủ ngậm sầu buồn thương
Merkel liền bày tỏ ngọn nguồn
“Di cư ồ ạt, vượt đường kỷ cương

Chung tay lập lại cương thường
Phạm pháp trục xuất, bác đơn phải về...”
Lời nghe lời càng não nề
Tị nạn, di tản lê thê chẳng ngừng...

Nhận ồ ạt, họa vô chừng
Bom đua nhau xối khốn cùng... dân đi
Mạng người, ôi, qúa khinh khi
“Này bom, này đạn... cớ chi bạo tàn!”

Oan khiên vẳng khắp trần gian
Thụy Điển, Ý, Áo, Phần Lan... tố nhiều (5)
Nhiều phụ nữ khổ liêu xiêu
Bởi nam tị nạn vẫn chiêu hại đời...

Sầu này sầu ngập đất trời
Tuyết phủ ngập lối, sầu rơi ngập lòng!

13.1.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Cách gọi người China của người Việt
(2) Quan chức lãnh đạo Đà Nẵng (1953-2015), người được cho là có công xây dựng, đổi mới, Đà Nẵng... Thế nhưng Đà Nẵng hiện tại có rất nhiều vấn đề... người Tàu tràn ngập đất Đà Nẵng, xây dựng biệt thự, công trình những nơi quan trọng của đất nước như đèo Hải Vân, xung quanh sân bay...
Dù vậy, nghe tin tức truyền thông thì Đà Nẵng đang đề nghị lấy tên đường phố, tạc tượng ông Nguyễn Bá Thanh...
(3) Pegida: Tên tổ chức chống tị nạn tại Đức, hôm qua trong một cuộc biểu tình tuần hành hàng tuần vào thứ hai, đã đập phá hơn 250 cửa tiệm...
(4): Ngày 12.1.2016 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đã xảy ra vụ đánh bom, khiến 10 người Đức tử vong và hơn chục người khác bị thương. Kẻ đánh bom (nghi là đến từ Syria, thuộc IS...)  đã lớn tiếng nói trước khi giết người: “Bà Merkel, tôi rất lấy làm tiếc đã khiến bà đau buồn!”

(5): Tại Đức, con số phụ nữ bị những người Nam tị nạn lạm dụng tình dục, bạo hành riêng tại đêm giao thừa 2015-2016 tại Köln đã lên tới hơn 600 người (con số chắc còn tăng) và tại một số thành phố khác như Hamburg, Stuttgart... (Đức) và tại Thụy Điển, Phần Lan, Ý...  cũng đã có nhiều đơn tố cáo bị những người ngoại quốc bạo dâm...

Không có nhận xét nào: