" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Clip: Đi giữa trời mưa tuyết (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Clip: Đi giữa trời mưa tuyết (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)





Đi giữa trời mưa tuyết

Đi giữa trời mưa tuyết
Nhìn cánh tuyết bay bay
Nghe tiếng chim ríu rít
Nhớ chiều tuyết mưa say...

Nhớ tình yêu say đắm
Nhớ ánh mắt nồng nàn
Nhớ lời yêu tuyết phủ
Tình mình, ôi mênh mang.

Tuyết trắng xóa trời đất
Vai kề vai bước đều
Tay trong tay nắm chặt
Mắt nhìn mắt liêu xiêu.

Đi giữa trời mưa tuyết
Giữa huyền thoại đất trời
Nghe tỏ tình tha thiết
Như huyền thoại, tình ơi!

Đi giữa trời mưa tuyết
Gọi tình giữa thẳm sâu
Mình ơi, mình có biết
Giờ này, mình nơi đâu?


16.1.2016/Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: