" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Thăng trầm thế sự (51): Mùa bóng Europa 2016

Thăng trầm thế sự (51): Mùa bóng Europa 2016













Khi trái bóng Europa phiêu liêu
Là khi nhân thế liêu xiêu khóc cười
Bóng lăn lông lốc, bóng ơi
Tít mù lốc xoáy chân người, bóng bay!

Dõi theo trái bóng hàng ngày
Bóng làm quên nỗi đắng cay đời thường
Bóng làm đời bớt đau thương
Cũng làm khốn khổ, đau buồn bao tim!

Cá độ, mùa bóng oan khiên
Gia tài, hạnh phúc... theo liền bóng lăn
Người cười, kẻ khóc... thương tâm
Cuồng “Fan”, bạo loạn... theo lằn bóng xoay!

Cổ động Nga, vướng tù đày (1)
Chỉ vì qúa khích nên gây thương lòng
Bóng ơi! Khi bóng xoay vòng
Bóng ơi, có thấu, có trông nhân tình?

Thổ Nhĩ Kỳ nổi “lôi đình!
Chỉ vì nước Đức luận trình “tội xưa” (2)
Thế chiến thứ nhất dẫu qua
“Tội ác diệt chủng”, Đức rà... vì Armenien.

Triệu rưởi mạng người “thăng thiên”
Ai chịu trách nhiệm trước tiên, tội này
Không phải Thổ, thì ai đây
Cớ chi “nổi đóa”, đứt dây giao hòa?

Qúa khứ, bài học giúp ta
Qúa khứ nhắc nhở, để mà sửa sai
Biểu tình, tuyệt giao, nhắc ai
“Tội diệt chủng” đó, tuyền đài vẫn ghi!

Hitler tội diệt chủng, lăng trì
Nước Đức thay đổi, tội thì chẳng quên
Qúa khứ, bài học dạy khuyên
Đừng vì qúa khứ, nhân thêm hận thù!

Bóng mải vần xoay tít mù
Pháp, Mỹ... khủng bố... hồn ru khóc hồn... (3)
Việt Nam “thảm họa môi trường”
“Nguyên nhân cá chết”... vẫn còn “kín bưng”!

Biểu tình khắp chốn, mọi vùng
Á, Âu, Phi, Mỹ... rưng rưng cảnh đời
Bóng lăn, sút lưới, tung trời
Có làm nhân thế ngoai nguôi thương sầu?

Việt Nam có quên nỗi đau
“Mắt thần” canh biển vì đâu rụng rời (4)
“Tai nạn”? Máy bay “hết thời”?
Hay “bạn” án ngữ biển khơi lộng hành?

Bóng ơi! Sút lưới, tung hoành
Đá tung “qủy dữ”, biển xanh sóng trào
Khiến “bạo quyền” phải “nốc ao”
Như dàn khoan nọ, năm nao, bẽ bàng! (5)

Vần xoay lốc xoáy, bóng lăn
Biển Đông bóng sút, phân thân bạo quyền
Bóng ơi! Sút trái “bình yên”
Lưới “bạo quyền” thủng... mọi miền hoan ca!

17.6.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Nhiểu cổ động người Nga gây rối loạn, ẩu đả, một số đã bị bắt và bị tù giam.

(2): Trước mùa bóng Europa 2016, nước Đức ra quyết nghị về việc Thổ Nhĩ Kỳ phạm tội diệt chủng trong thế chiến thứ nhất vì đã giết hại hơn một triệu rưởi người Armenien. Mặc dù lãnh đạo “chóp bu” của Đức đã vắng mặt khi biểu quyết, Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức phản đối, triệu hồi đại sứ tại Berlin (Đức). Hàng loạt các cuộc biểu tình tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ chống đối nghị quyết của Đức... Họ giương các biểu ngữ ám chỉ Đức là con cháu của Hitler... những ngày qua, Đại sứ Châu Âu của Đức cũng đã xin từ chức vì sự việc trên...
(3): Trong khi những trận đấu bóng vừa mới bắt đầu. Bạo loạn đã xảy ra tại Paris và những nơi lân cận... Cặp vợ chồng cảnh sát người Pháp đã bị khủng bố sát hại. Tại Mỹ, khủng bố đột nhập một câu lạc bộ và nổ súng sát hại 50 người và hơn 50 người khác trọng thương...
(4): Tại Việt Nam, máy bay chiến đấu canh biển trời Việt Nam đã bị “tai nạn”, chưa rõ nguyên nhân, máy bay đi tìm kiếm cũng gặp nạn tương tự trong cùng thời gian. Nguyên nhân cũng chưa rõ?

(5): Năm 2014: Khi mùa bóng bắt đầu, trong lúc thế giới đang say sưa theo dõi đá bóng, cũng là lúc dàn khoan 981 của China xâm phạm lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã gặp sự phản đối, biểu tình chống đối của người Việt Nam ở trong và ngoài nước... và thế giới, khiến dàn khoan China phải rút lui trước thời gian dự định...

Không có nhận xét nào: