" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Thăng trầm thế sự (50): Lòng vị tha.

Thăng trầm thế sự (50): Lòng vị tha.













Đón Obama người Việt giăng hàng
Miệng chào, tay vẫy chứa chan vui mừng
“Cựu thù” khép lại sau lưng
Chủ nhà đón khách tưng bừng hoan ca.

Sau Việt Nam, Obama thăm Hiroshima
Thảm họa nguyên tử xót xa vẫn còn
Dân giăng biểu ngữ “đón ông”
“No Abe!” (1), “No Obama!”... lệ buồn vẫn nguyên!

Obama Tổng thống Mỹ đầu tiên
Ghé thăm thảm họa triền miên thảm sầu
“Xin lỗi” qúa khứ thương đau
“Lịch sử phán xét, dám đâu hồ đồ!”

Phát xít Nhật hiểm họa chờ
“Cắt bỏ ung nhọt”, ước mơ muôn đời
Đúng, sai… chiến cuộc qua rồi
Nên chăng xin lỗi hồn người chết oan!

Hủy bỏ hạt nhân hoàn toàn
Bình an thế giới hân hoan mọi vùng
Một lời “xin lỗi”… lệ ngưng
Qúa khứ khép lại nắng hừng thiên thai!

Người Việt vốn chẳng thù dai
Sẵn sàng tha thứ tương lai đón chào
Ngày ấy… Việt Nam buồn sao
Mấy triệu chết đói, Nhật vào hại dân…

Pháp, Mỹ… xâm lược Việt Nam
Thảm họa chất độc da cam, ai lường?
Thương lòng còn đó tang thương
Xưa thù, nay bạn… mở đường thương yêu!

27.5.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Ngày 27.5.2016 Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đi cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm viếng tưởng niệm nạn nhân Hiroschima, nơi ngày 6.8.1945 Mỷ đã thả bom nguyên tử xuống Hiroschima và sau đó là Nagazaki nhằm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ II.










Không có nhận xét nào: