" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Thăng trầm thế sự (49): Khát vọng đổi thay.

Thăng trầm thế sự (49): Khát vọng đổi thay.













Tổng thống Obama thăm Việt Nam
Sài Gòn (1), Hà Nội ngập tràn đón ông
Người vẫy, người hét, người buồn
Nụ cười chan lệ nẻo đường ông qua!

“Cựu thù” từ xứ “Cờ Hoa” (2)
Mà sao thân thiết hoan ca mắt người?
Vì chưng khốn khổ lâu rồi
Khát khao đổi mới, đổi đời từ nay!

Lòng dân – ý đảng chăng dây
Khát khao thay đổi đâu ngày tương lai
“Láng giềng” níu váy, giật vai
Muốn thay, muốn đổi, sửa sai... bao giờ?

Thấy dân Việt vui mở cờ
“Tân Hoa xã” bèn tung trò răn đe
“Chơi với Mỹ, cẩn thận nghe
Láng giềng là bạn, cùng phe... đã từng

Bứt dây, ắt sẽ động rừng
Trời xa khó với, coi chừng công toi!”
“Láng giềng” xấu bụng, khó chơi
“Bạn vàng, bốn tốt” bụng thời dao găm!

Thả sông “bốn tốt, bạn vàng”
Căng buồm cưỡi sóng, xuyên băng tuyết dày
“Rằng trăm năm cũng từ đây
Của tin gọi một chút này làm ghi!” (3)

Nguyễn Du hiện diện thần kỳ
Khiến bá quan Mỹ thầm thì... lời ru
Mong rằng lời thật, chẳng hư
Vén mây trời hửng mây mù tan nhanh!

“Nước lớn” xứng mặt đàn anh
“Bắt nạt nước nhỏ” hổ danh thẹn lòng
Mong sao dòng dõi Lạc Hồng
Muôn đời con cháu giang sơn giữ gìn!

Của tin dù giữ làm tin
Tự mình đứng dậy cương ghìm, ngựa phi
Bốn ngàn năm thiên sử thi
Dân là sức mạnh, xá chi bạo tàn!

24.5.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Thành phố Hồ Chí Minh
(2): Hoa Kỳ (nước Mỹ)
(3): Câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du mà Tổng thống Barack Obama đã trích dẫn trong bài nói chuyện tại Trung tâm hội nghi quốc gia tại Hà Nội ngày 24.5.2016 trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 23.5-25.5.2016

















Không có nhận xét nào: