" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Bản nhạc: 100- Hạnh phúc thay, được Chúa tha lỗi (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 100- Hạnh phúc thay, được Chúa tha lỗi (Trần Kim Lan)

Xem tại đây:


































Chặng đường dân Chúa: 109-Hạnh phúc thay, được Chúa tha lỗi
 (Thánh vịnh của vua Đa-vít)

Hạnh phúc thay, lỗi lầm được tha thứ
Người có tội, mà được Chúa khoan dung
Hạnh phúc nào hơn, người không lầm lỗi
Trước nhan Chúa Trời, chẳng chút tà gian.

Khi tội lỗi còn trong tâm, giấu giếm
Day dứt, dằn vặt, mệt mỏi, liêu xiêu
Ngày cũng như đêm tay Ngài đè nặng
Sức con hao mòn, hồn tựa nắng thiêu.

Con tự nhủ: “Nào, chạy đến bên Chúa
Đừng ngại chi, hãy thú tội cùng Ngài!”
Chúa lắng tai nghe, tội con được giải
Hồn con thư thái, bước tới ngày mai.

Ai người hiếu trung, Chúa Trời biết hết
Nếu có nguy nan, tìm Chúa khẩn cầu
Dẫu lũ ngập tràn, cũng chẳng sợ chết
Vì Đức Chúa Trời che chở, kề bên.

Chính Chúa Trời, là nơi con ẩn náu
Ngài gìn giữ con khỏi bước ngặt nghèo
Khắp bốn bể, ngợi ca Ngài mãi mãi
Vì con được Ngài giải thoát hiểm nguy.

Chúa đã dạy con lề luật tuân giữ
Mọi diều Chúa răn, tự nguyện làm theo
Chớ như lừa, ngựa, buộc phải chế ngự
Phải ghì cương, hàm thiếc mới chịu yên.

Ai tin cậy Chúa, được Chúa đoái tới
Nhưng hình phạt, dành cho kẻ ác tà
Hỡi ai công chính, hãy vui nhảy múa
Hỡi người thiện tâm, vì Chúa hát ca!

(Dựa theo sách Thánh vịnh/TV32 - Thánh vịnh sám hối2/KTCƯ)

24-4-2003/Trần Kim Lan
  

Không có nhận xét nào: