" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

“Hạ cánh an toàn” (2)

Cuối nẻo dương trần (Thơ lục bát): 306- “Hạ cánh an toàn” (2)
Xem tại đây:















Cuối nẻo “hạ cánh an toàn”
Vẫn hoàn tay trắng, may còn ước mơ
Đời người chẳng như nhạc, thơ
Trăm năm rồi cũng ra tro đời người.

“Trắng tay” như thuở chào đời
Khóc cười, cười khóc khôn nguôi tháng ngày
Nhọc nhằn kiếp sống đó đây
Mấy ai không phải giơ tay kêu Trời?

“Ông Trời hỡi! Ông Trời ơi!
Sao mà khốn khổ thân tôi thế này
Sao đời toàn những đắng cay...”
Sinh ra tay trắng, đến nay... vẫn là...

Đời người tựa như đóa hoa
Mới vừa tươi rói đã ra thân tàn
Nghèo hèn, quyền tước cao sang
Cũng theo cát bụi thời gian lắng chìm.

Kêu Trời, Trời vẫn lặng im
Nhân gian vẫn mãi đi tìm... hư không
Vầng dương vẫn mọc phương đông
Đời người vẫn mãi xoay vòng long đong.

“Hạ cánh an toàn“, ruổi rong
“Ông Trời” có mắt dõi trông nhân loài
Mới hay nghiệp qủa chẳng sai
Thiện nhân tích đức thiên thai yên bình!

Ngày “Hạ cánh an toàn” 5.5.2017/1.7.2017/Trần Kim Lan






Không có nhận xét nào: