" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Đức Chúa Trời nhận lời Giô-than khẩn cầu

KTCƯ: 57-Đức Chúa Trời nhận lời Giô-than khẩn cầu

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Sau khi Gíp-ôn qua đời
Ít-ra-en bỏ Đức Chúa Trời
Lại thờ tà thần khác
Chẳng biết Chúa là ai!


Trong bảy mươi con Gíp-ôn
A-vi-me-léc, con vợ thứ Si-khem
Anh em mình giết hết
Rồi giành quyền làm vua!

Chỉ em út là Giô-tham
Đã thoát chết, ẩn mình
Ông khẩn cầu xin Chúa
Báo ứng kẻ bạo tàn!

A-vi-me-léc giữ ngôi ba năm
Chúa thần cảm lòng dân
Ga-an cùng dân phản nghịch
Đòi trị vua ác nhân…

A-vi-me-léc bị vỡ đầu
Bởi thớt của đàn bà
Kẻ hầu đâm vua chết
Dân Si-khem bèn rút lui…

Dân Si-khem hàng ngàn người
Vì vua mà thiệt thân
Kẻ ác bị ác báo
Như lời Giô-tham cầu xin!

(Dựa theo sách Thủ lĩnh-9/KTCƯ)

30-11-2002/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: