" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Đa-vít phạm tội, Đức Chúa Trời sai ngôn sứ Na-than khiển trách vua

KTCƯ: 76-Đa-vít phạm tội, Đức Chúa Trời sai ngôn sứ Na-than khiển trách vua


_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Nhờ Đức Chúa Trời luôn luôn trợ giúp
Đa-vít thắng dân Phi-li-tinh, Mô-áp, Xô-va và Ê-đôm
Vua trả tài sản cho Mơ-phi-bô-sét, con Giô-na-than
Mơ-phi-bô-sét què chân, được ăn chung bàn Đa-vít.


Đa-vít sai sứ chia buồn cùng con Na-khát
Nhưng sứ giả bị cắt quần áo, râu
Tại Tốp, Kha-nun chiêu quân dân Am-môn, A-ram
Đạo quân bị Đa-vít đánh bại tức khắc.

Một ngày kia, khi Đa-vít vừa thức giấc
Thấy Bát-se-va, vợ U-ri-gia, bèn vời nàng vào
Sau lần gặp ấy, Bát-se-va đã mang thai
Đa-vít mưu giết U-ri-gia, chiếm Bát-se-va làm vợ.

Việc Đa-vít làm, không đẹp lòng Chúa
Ngài đã sai Na-khan đến khiển trách vua
Báo trước tai họa sẽ giáng nay mai
“Cả Ít-ra-en sẽ biết, dù vua kín nhiệm!”

Đa-vít hối hận… con Bát-se-va sinh, đau nặng
Vua kiêng ăn, nhưng không cứu được con
Vua xức dầu, lạy thờ Chúa, ăn năn
Bát-se-va sinh Sa-lô-môn, được Chúa đoái đến.

Họa lại đến cùng Đa-vít, như Chúa phán
Am-nôn, con Đa-vít làm nhục em gái Ta-ma
Áp-sa-lôm giết Am-nôn trả thù em gái mình
Đa-vít hay tin, Áp-sa-lôm sợ cha. chạy trốn.

Bìết Đa-vít nguôi giận Áp-sa-lôm, Giô-áp mưu giúp
Áp-sa-lôm được Đa-vít tha tội, trở về nhà
Nhưng hai năm, Đa-vít không gặp mặt Áp-sa-lôm
Sau nhờ Mô-áp, hai cha con gặp lại.

Áp-sa-lôm lấy lòng Ít-ra-en, ngôi vua tiếm đoạt
Đa-vít hay tin, phải chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem
Xi-va chiếm của cải Mơ-phi-bô-sét, nhờ cáo gian
Sim-y, nhà Sa-un rủa Đa-vít, vua không giết.

Nghe lời của A-khi-thô-phen, là người hầu cận
Áp-sa-lôm ngủ cùng các cung phi của cha
Đa-vít bị sỉ nhục trước Ít-ra-en vì Áp-sa-lôm
Thảy đều ứng nghiệm lời Chúa báo trước.

Áp-sa-lôm không nghe kế A-khi-thô-phen, Đa-vít thoát chết
Vì Khu-sai đưa tin mật cho Đa-vít trốn đi
A-khi-thô-phen tự tử, Đa-vít đến ngụ tại Ma-kha-na-gim
Áp-sa-lôm thất trận, bị chết bởi tay Giô-áp.

Dân đưa Đa-vít qua sông Giô-đan, kế đó
Vua thôi khóc Áp-sa-lôm, tha trừng phạt Sim-y
Đa-vít thưởng Bác-di-lai đã giúp đỡ lương ăn
Người Ít-ra-en, Giu-đa chống đối nhau vì công thưởng.

Bấy giờ, Se-va, người Ben-gia-min, bèn phản nghịch
Ít-ra-en theo Se-va, phe Đa-vít, có người Giu-đa
Các cung phi mà Áp-sa-lôm làm nhuốc nhơ
Bị vua tống giam, trọn đời ở góa.

A-ma-xa được sai đánh Se-va, nhưng chậm trễ
Giô-áp đã dùng gươm đâm A-ma-xa chết ngay
Ít-ra-en hợp cùng Giô-áp, Sê-va bị nộp thây
Họ về nhà, Giô-áp bên vua kề cận.

Ba năm liền, dân Ít-ra-en bị tai ách
Đa-vít cầu Đức Chúa Trời, hiểu nguyên do
“Sa-un diệt người Ghíp-ôn, bội lời thề
Sẽ không giết họ, như đã cam kết!”

Những người Ghíp-ôn đòi Đa-vít trả thù huyết
Bảy người nhà Sa-un chết, Mô-phi-bô-sét được tha
Đa-vít chôn hài cốt nhà Sa-un cùng mồ
Xong việc ấy, Chúa lại đoái thương xứ.

Ít-ra-en tiếp tục tranh chiến cùng xứ khác
Đó là ba chiến trận với người Phi-li-tinh
Nhờ Đức Chúa Trời, Đa-vít thắng vẻ vang
Những kẻ cao lớn, đều bị giết chết.

(Dựa theo sách thứ hai của Sa-mu-ên/8-21/KTCƯ)

5-1-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: