" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Đa-vít thắng dân Giê-bu-sít, dân Phi-li-tinh, Đức Chúa Trời cản ý định…

KTCƯ: 75-Đa-vít thắng dân Giê-bu-sít, dân Phi-li-tinh, Đức Chúa Trời cản ý định…

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Đa-vít cùng quân dân tiến đánh thành Giê-ru-sa-lem
Nhưng dân Giơ-vút tỏ ra khinh thường Đa-vít
“Kẻ mù, què, đủ đuổi ngươi!” Họ nói
Nhờ Chúa ở cùng, Đa-vít chiếm được thành.


Dân Phi-li-tinh hay tin Đa-vít làm vua Ít-ra-en
Họ bèn kéo quân tới, để hãm đánh
Đa-vít cầu vấn Chúa, trước khi ra trận
Hai lần, Đa-vít đánh thắng đạo quân Phi-li-tinh.

Đa-vít cùng dân sự liền kéo đến Giu-đa
Để đưa hòm Đức Chúa Trời về lại
Vua, dân Ít-ra-en cùng nhảy múa mừng đón
Út-sa bị chết vì giơ tay nắm hòm.

Hòm Đức Chúa Trời để tại nhà Ô-vết-ê-đôm
Nhà Ô-vết-ê-đôm được Đức Chúa Trời ban phước
Đa-vít đón hòm Chúa về nhà, trong trại
Rồi dâng của lễ thiêu, lễ thù ân.

Nhân danh Đức Chúa Trời, Đa-vít chúc phước lành
Cho dân Ít-ra-en, cho cả dòng tộc
Mi-khan, con gái Sa-un khinh Đa-vít nhảy múa
Không đẹp lòng Chúa, nàng chẳng sinh con.

Đa-vít định xây đền Chúa, để tạ ơn
Chúa đến cùng Na-than, cản trở dự định
“Khi nào mà ngày của Đa-vít đã mãn
Người kế vị Đa-vít, sẽ xây đền thờ!”

Đa-vít cùng Ít-ra-en tôn vinh Đức Chúa Trời
Đấng đã giải thoát Ít-ra-en khỏi lệ thuộc
Chúa phán: “Sẽ dựng nhà Ít-ra-en vững chắc…”
Nguyện xin Ý Chúa, ứng nghiệm như lời!

(Dựa theo sách thứ hai của Sa-mu-ên/7/KTCƯ)

25-12-2002/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: