" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Thăng trầm thế sự (39): Buồn trông thế sự

Thăng trầm thế sự (39): Buồn trông thế sự















Châu Âu “đất hứa” địa đường
Khủng bố liên tục tang thương hàng ngày
Di tản “hùng hổ” giăng dây
Khủng bố trà trộn ngập đầy châu Âu.

Pháp, Bỉ… gánh trĩu ưu sầu (1)
Châu Âu thủ phủ còn đâu yên bình
Merkel “phù thủy” (2) chẳng rung rinh
“Ta sẽ đạt được” (3) quy trình di dân!

Di dân “hạn chế”? Chẳng cần!
Châu Âu rộng lớn “chia phần” (4) là xong
Bằng mặt, mấy ai bằng lòng
Khủng bố núp bóng, ai mong vào nhà?

Merkel ơi! Mau tỉnh, thưa bà
Châu Âu cấp cứu - ấy là đường biên
Schengen lỗ hổng chuốc họa phiền
Mau mau “đóng cửa, cài then”, hỡi nguời!

Bạch tuộc khủng bố khắp nơi
Bắt kẻ này, kẻ khác thời ra tay
Chúng đeo mặt nạ đêm dày
Núp sau bóng tối, người ngay chẳng lường!

Thương ôi, nhân thế bốn phương
Cuộc sống bất ổn thương buồn chẳng ngưng
Biểu tình khắp chốn phừng phừng
Tham nhũng, lạm phát, khốn cùng dân mang.

Việt Nam cho tới Ba Lan
Brazil… dân phẫn nộ giăng hàng kêu la
Nồi, chảo… huy động đem ra
Miệng hét, tay gõ… xót xa cảnh đời…

Berlin dân nổi giận kêu trời (5)
“Merkel, mau từ chức !“ Đủ rồi di nhân!
Thượng đỉnh châu Âu vội vàng (6)
Cùng Turkey ký kết… có ngăn người tràn?!

Sáu tỉ Euro, Turkey hân hoan
Nhờ di dân, Turkey tiến gần “đường thiên!“
Visa được miễn, túi căng tiền
Thượng đỉnh hỉ hả... “phép tiên“… hay là....???

22.3.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Ngày 13.11.2015 nước Pháp bị khủng bố liên hoàn khắp nơi khiến hơn 200 người thiệt mạng và bị thương, thiệt hại vô kể.  Ngày 18.3.2016 nghi phạm chính trong vụ khủng bố ở Paris là Salah Abdeslam đã bị bắt tại Brussels (Bỉ). Và chỉ sau vài ngày thì ngày 22.3.2016 tại Brussels đã xảy ra khủng bố tại sân bay Zaventem và ga tầu điện ngầm, tính cho đến nay 34 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Khủng bố IS đã lên tiếng đứng đằng sau vụ khủng bố này, như ở Paris…
(2): Có bài viết gọi bà Merkel Thủ tướng Đức là người đàn bà “ma mị“ (phù thủy)
(3): “Wir schaffen das“, câu nói cửa miệng của bà thủ tướng Merkel để trấn an lòng dân và quan chức vì chính sách nhận người di cư ồ ạt của bà Thủ tướng Merkel. Và người dân chống đối chính sách tị nạn đáp lại rằng: “Wir schaffen das nicht!“ (Chúng ta không thể làm được điều đó!“
(4): Bà Thủ tướng vẫn kiên định thực hiện chính sách “phân chia“ người tị nạn khắp khối liên hiệp châu Âu“, mặc dù rất nhiều nước phản đối, không muốn nhận người tị nạn nữa...
(5): Vừa qua tại Thanh Hóa, hàng ngàn ngư dân biểu tình chống chính quền liên tục hàng chục ngày vì bị lấn chiếm ngư trường làm ăn của dân từ bao đời. Mãi sau bí thư tỉnh mới “xin lỗi“ dân và hứa trả lại ngư trường cho dân… Tại Ba Lan, hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ. Tại Brazil cũng vậy, họ huy động hết mọi thứ có thể gõ được để phản đối người cầm quyền... Tại Berlin và nhiều thành phố khác, hàng ngàn người biểu tình chống chính sách nhập cư ồ ạt của bà Thủ tướng Merkel và đòi bà phải từ chức…
(6): Vừa qua, thượng đỉnh châu Âu tại Brussels đã ký kết với Turkey một hiệp ước quan trọng, qua đó Turkey sẽ nhận 6 tỉ để giúp châu Âu ngăn chặn dòng người tị nạn... đổi lại Turkey được miễn thị thực visa toàn khối châu Âu và Liên minh châu Âu sẽ xem xét việc chấp nhận Turkey vào Liên minh châu Âu... Dân chúng Đức không mấy tin tưởng vào việc ký kết này...























Không có nhận xét nào: