" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Nốt ruồi “ngăn lệ”? (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần (Thơ lục bát) : 300- Nốt ruồi “ngăn lệ”? (Trần Kim Lan)



(Ảnh chụp tại Hà Nội năm 1975)





Nốt ruồi “ngăn lệ” Trời sinh
Dẫu bôi dẫu xóa lệ tình chẳng ngưng

Ai hay khóc vì “người dưng”
Ai hay mệnh bạc chẳng ngừng buông tha.

Cũng tại chữ yêu mà ra
Ơn Trời thơ - nhạc ngân nga dòng đời

Nốt ruồi “ngăn lệ” tình khơi...

8.4.2017/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: